Giang hồ đất Cảng hỗn chiến đòi nợ, 1 người trúng đạn

e2d83b769377aa927621.jpg


Ngày 22-10, Công an TP Hải Phòng đã chính thức lên tiếng về vụ "hành động" kinh hoàng tại một quán ăn trên đường Hoàng Minh Thảo, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân. Và đúng là có 2 tiếng "bùm" phát ra trong lúc hỗn chiến nha mọi người ơi!

Theo hồ sơ điều tra ban đầu thì câu chuyện diễn ra như thế này: Vào khoảng 13h ngày 17-10, anh Cao Đức Tuấn, hay còn có nickname là Cún "đông" (sinh năm 1984, sống ở số 33/211 đường Tôn Đức Thắng) đang ngồi ăn chill chill với mấy đứa bạn tại số 474 Hoàng Minh Thảo, cùng quận Lê Chân. Ai ngờ một nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 2 chiếc xe ôtô bất ngờ ập tới.

Vừa đỗ xe xong, đám người này lao vào cầm dao nhằm thẳng vào anh Cao Minh Tuấn chém loạn xạ. Sợ quá nên anh này phải chạy vào phía trong quán trốn.

16b74ba6c96f10233c76.jpg


Thấy bạn bị chém, nhóm đi cùng với Tuấn liền vơ bát đĩa ném lại để chống trả. Thế nhưng plot twist, một người trong nhóm đối thủ bất ngờ rút ra khẩu súng ngắn và nã 2 phát đạn khiến đám đông bỏ chạy tán loạn. Dã man vãi!

Sau khi "dằn mặt" xong xuôi, nhóm thanh niên lạ mặt nhanh chóng lên 2 xe ôtô và "chuồn" khỏi hiện trường. Hậu quả là anh Cao Minh Tuấn bị thương ở vùng vai trái và được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Sau khi điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định nguyên nhân là do trước đó một người trong nhóm đi cùng với Cao Đức Tuấn có vay nợ 80 triệu đồng của một người ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Đến hẹn mà vẫn chưa có tiền trả nên bị đòi nợ và đe dọa nhiều lần. Người vay nợ sau đó đến nhờ anh Cao Đức Tuấn đứng ra dàn xếp để trả nợ dần dần thì xảy ra sự việc kinh hoàng như trên.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top