Ối giời ơi, chuyện kinh hoàng xảy ra ngay trong shop quần áo khiến nạn nhân bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương lên tới 46%! Sau khi có kết quả giám định, công an đã khẩn trương bắt giữ 3 nghi phạm để làm rõ vụ án đẫm máu này.
Ngày 15/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Long (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh), Phạm Thanh Vũ (SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Phúc Nhân (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Đồng thời, cơ quan công an cũng đang ra sức truy xét những đối tượng còn lại trong vụ án này để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Nạn nhân xấu số trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Chung (SN 1996, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Qua kết quả giám định thương tật ban đầu, anh Chung bị vỡ sọ đỉnh trước bên phải đầu, vết thương phần mềm vai phải, vết thương mặt sau cẳng tay phải gây đứt gân cơ... với tỷ lệ thương tật lên tới 46% Riêng Trương Quốc Dũng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận) bị đứt gân cơ gấp cổ tay trụ bên phải nhưng chưa có kết quả về tỷ lệ thương tật.
Một lãnh đạo Công an quận Bình Tân cho biết, ngoài ba đối tượng chính đã bị bắt khẩn cấp, hiện công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan trong vụ án để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.
Diễn biến drama giang hồ máu lửa như thế nào?
Như đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 7/5, nhóm của Dũng gồm Vũ, Giang, Thắng, Linh, Cương đi dự tiệc sinh nhật tại nhà của Nguyễn Xinh Quốc (SN 1988) trên đường số 7 nối dài. Sau khi tan tiệc, cả nhóm rủ nhau về nhà Linh để "nhậu tiếp" cho đã.
Đến trước nhà số 83 Lộ Tẻ, Linh phát hiện Nguyễn Thành Trong (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh) - người trước đó mấy ngày đã đánh mình - đang chạy xe máy theo hướng ngược lại nên đuổi theo báo thù.
Khi bắt kịp, nhóm chặn đầu xe Trong và Dũng, Cương dùng tay chân đánh Trong. Hoảng sợ, Trong bỏ chạy về cửa hàng thời trang của mình ở gần đó lấy 2 cây kiếm, đưa cho Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh).
Nguyễn Thanh Thảo (SN 1987, em trai Trong) cầm ống tuýp sắt giúp sức. Trong cầm kiếm rượt chém Dũng bị thương ở tay. Sau đó, Trong cùng Khánh, Thảo quay lại cửa hàng quần áo.
Plot twist: Chém nhầm người vô tội!
Biết tin Dũng bị chém phải vào bệnh viện cấp cứu, nhóm của Vũ về nhà lấy hung khí đi tìm trả thù nhưng không gặp. Khi ngang qua cửa hàng quần áo ở số 91 Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A, thấy anh Chung đang dọn dẹp quần áo. Vì nhầm tưởng anh Chung là Trong nên Vũ, Cương, Nhân cầm mã tấu xông vào chém nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ chạy thoát.
Nguồn: soha.vn