MeoYeu6038
New member
"Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa" - Giang Còi viết trong tâm thư của mình.
Mấy tháng qua, nghệ sĩ Giang Còi (tên thật là Hồng Giang) vẫn đang chiến đấu hết mình với căn bệnh ung thư hạ họng siêu khó chịu, từ khi phát hiện ra cuối năm ngoái đến giờ
Kể từ lần bị cấp cứu vì bất tỉnh giữa đường hồi đầu tháng 5, anh đã sụt liền tù tì 14kg luôn. Thân hình vốn đã gầy gò của anh giờ càng thêm tiều tụy, nhìn mà xót xa lắm!
Mới đây, nghệ sĩ Đinh Trà My - người em đồng nghiệp thân thiết, từng đứng ra kêu gọi quyên góp giúp anh - đã update tình hình sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ.
Chị cho biết hiện Giang Còi đang nằm tại khoa hồi sức tích cực ở Bệnh viện Phổi Trung Ương. Dù các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức nhưng bệnh tình của anh vẫn ngày càng nặng hơn
Tối qua (5/7), anh viết một lá thư gửi cho Trà My và nhờ chị chuyển lời tới mọi người giúp.
Mở đầu tâm thư, nghệ sĩ Giang Còi gửi lời cảm ơn tới Trà My và tất cả anh em bạn bè đồng nghiệp, các tổ chức và cá nhân đã động viên, thăm hỏi, gửi quà giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh cũng cảm ơn các y bác sĩ đã đồng hành cùng mình suốt thời gian điều trị.
"Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế.
Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa" - Giang Còi tâm sự.
Sau đó, anh cũng chia sẻ về việc sử dụng những khoản tiền hỗ trợ nhận được từ mọi người.
"Tất cả những kinh phí mọi người tặng tôi nói con gái trả vào tiền thuốc và tiền viện, không chi vào bất cứ việc gì khác.
Mệt quá rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều và nhờ Trà My nói hộ anh những điều còn thiếu nhé" - anh viết đầy xúc động
Nguồn: kenh14.vn