Chị Sevi ở Ấn Độ đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên cảm thấy đầu nóng như lửa đốt từ bên trong (tưởng tượng thôi đã muốn gào lên rồi ). Chị liền bay nhanh đến Bệnh viện Đại học Y Stanley ở Chennai để check-up xem chuyện gì xảy ra. Và plot twist đây rồi: các bác sĩ phát hiện có một con gián... VẪN ĐANG SỐNG và đang làm tổ ngay trong hộp sọ của chị!!!
Siêu âm cho thấy con gián này đang nằm ngay trên nền sọ, vị trí giữa hai mắt luôn á. Và nó vẫn còn sống dù đã trú ngụ ở đó một thời gian rồi (nghe mà rùng mình ).
Chị Sevi 42 tuổi từ vùng Injambakkam kể lại, một đêm nọ đang ngủ say thì bị đánh thức bởi cơn đau đầu cực mạnh. Chị còn cảm nhận được như có cái gì đó đang... ngọ nguậy trong lỗ mũi mình nữa chứ (OMG kiểu gì vậy trời ). Mỗi lần nó di chuyển, hai mắt chị lại nóng bừng lên!
Để gắp con gián ra khỏi hộp sọ, đội ngũ bác sĩ phải dùng máy hút và nhíp trong ca phẫu thuật kéo dài tận 45 phút. Căng não luôn!
Bác sĩ M N Shankar, trưởng khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện cho biết, đây là ca bệnh hiếm có khó tìm nhất mà ông từng gặp trong hơn 30 năm làm nghề y. Và nếu không nhanh tay gắp bỏ con gián ra, não bộ của chị Sevi có thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng luôn đó!
May quá chị Sevi đã kịp thời đến bệnh viện, chứ không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa
(Nguồn: Daily Mail)
Nguồn: kenh14.vn