Gian hàng lưu động Tết: Khách đếm trên đầu ngón tay, buồn muốn khóc

KunNgok6060

New member
c37bdbf6450f4a56fe24.jpg


Tết đến xuân về, các gian hàng lưu động mọc lên "như nấm sau mưa" khắp phố phường, nhưng cảnh kinh doanh thì... ảm đạm phát khóc luôn á!

Hằng năm cứ gần Tết là nhu cầu shopping của dân tình tăng vọt đến mức các nhà sản xuất phải lập cả gian hàng lưu động để phục vụ. Mục tiêu là tạo sự tiện lợi cho đại bộ phận người tiêu dùng mua sắm Tết thôi mà.

da4f34efd6d3e433dab3.jpg


Dạo một vòng quanh Hà Nội, từ các tuyến đường lớn như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đến gần các trung tâm thương mại Hà Đông, siêu thị Hiway... đều thấy các điểm bán hàng lưu động được dựng lên tùm lum.

Nhiều ông lớn nhảy vào cuộc chơi như Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, Hữu Nghị... Hàng hóa chủ yếu là bánh mứt kẹo phục vụ Tết, cộng thêm sữa, bia và vài món đồ tiêu dùng thiết yếu khác.

8fec7492c99e707726af.jpg


6bf7bc4dea908098e1f4.jpg


31a9595e25babf7ce59d.jpg


Nhưng mà plot twist nè: dù có nằm ở vị trí đắc địa, đông người qua lại hay ngay cả những chỗ "nhếch nhác" thì khách ghé thăm cũng chỉ... đếm trên đầu ngón tay thôi!

a132421f2abe6cedeedb.jpg


Thậm chí còn có cả cuộc thi "Góp thêm tay, cùng giúp mẹ" cũng tranh thủ dựng gian hàng quảng cáo luôn.

Sự thật phũ phàng là các gian hàng tuy mọc "như nấm" nhưng tình hình kinh doanh thì... thảm hại vô cùng. Khách mua chỉ lèo tèo vài người. Có gian hàng nhân viên ngồi không việc gì làm, chỉ biết tán gẫu với nhau cho đỡ buồn.

Chị Linh - một nhân viên bán hàng tâm sự: "Cả ngày ngồi chẳng bán được là mấy. Thỉnh thoảng có vài ba người nhưng chỉ là hỏi giá rồi lại vội vã đi ngay. Có hôm còn không bán được cái gì nữa đấy. Năm nay kinh tế khó khăn, mọi người đều thắt chặt chi tiêu. Nhìn cảnh ảm đạm này mà buồn rớt nước mắt".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top