Chạm vào tim quá! Từ ngày 23/1 đến 30/1, dàn thầy cô trường PT DTNT THPT Kiên Giang đã mở gian hàng hoa Tết 2022 với mục đích gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh khó khăn trong trường.
Cô Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: "Đại dịch trong hai năm vừa qua đã để lại rất nhiều khó khăn cho mọi người nói chung và các bạn học sinh của trường nói riêng, đặc biệt là các bạn ở vùng sâu, vùng xa. Nhận thấy những nỗi vất vả ấy nên các thầy cô của trường đã cùng nhau tạo gian hàng hoa Tết nhằm mục đích gây quỹ, góp phần hỗ trợ cho các bạn học sinh trong lúc khó khăn".
Là người đầu tiên "thắp lửa" cho hoạt động này, cô Châu Quỳnh Dao đã tự bỏ vốn túi để nhập hoa từ TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) về Kiên Giang. Tổng giá trị hoa và cây kiểng nhập về lên tới khoảng 40 triệu đồng qua hai lần vận chuyển, gồm đủ loại hoa xinh xắn: cát tường, sứ, vạn thọ, hoa hồng... Mỗi cặp hoa dao động từ 120k đến 220k thôi nha!
Dù bận rộn với công việc giảng dạy, các thầy cô vẫn linh hoạt phân công thay phiên nhau quản lý gian hàng. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, vừa phải lo dạy học trực tuyến vừa phải chạy gian hàng - cực nhưng vui!
Lần đầu làm "ông chủ bà chủ" bán hoa nên cũng không tránh khỏi những khúc mắc. Cô Quỳnh Dao tâm sự: "Vì lần đầu tổ chức thực hiện nên không thể tránh khỏi những khó khăn, nhất là trong việc kiểm tra số lượng hoa vì hoa nhập về một lần rất nhiều loại. Bên cạnh đó, vì lý do dịch bệnh phức tạp nên việc tìm nguồn hàng cũng là vấn đề lớn, cùng với việc không có nhiều kinh nghiệm nên trường đã đặt hoa trễ, lại lấy giá đầu vào khá cao nên thu lại lợi nhuận cũng không nhiều. Ngoài ra, việc chăm sóc, tưới tiêu cho cây kiểng và hoa Tết cũng là một trong những vất vả cho các thầy cô".
Toàn bộ lợi nhuận từ gian hàng sẽ được góp vào quỹ dự phòng của Đoàn Thanh niên trường để kịp thời hỗ trợ các bạn học sinh khi gặp khó khăn. Cô Quỳnh Dao còn muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: "Để chinh phục những khó khăn, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, xã hội, yếu tố quan trọng để giúp ta vượt qua tất cả là phải biết phát huy nội lực của chính mình với sự nỗ lực không ngừng nghỉ". Xúc động quá đi mất!
Cựu học sinh Danh Dĩ Khang (19 tuổi) cũng bày tỏ: "Mình cảm thấy hoạt động lần này của trường rất ý nghĩa, ngay từ khi thấy các thầy cô đăng tải những hình ảnh đầu tiên trên Fanpage Đoàn trường mình đã nhanh chóng chia sẻ nhằm góp một phần nhỏ lan tỏa hành động thiết thực của thầy cô đến với mọi người, để mọi người có thể tranh thúc ghé qua ủng hộ".
Gian hàng hoa Tết này thật sự đã mang lại giá trị tinh thần to lớn cho các bạn học sinh trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Tình thầy trò đẹp thế này không yêu sao được!
Nguồn: svvn.tienphong.vn