Nói thật là giàn giáo tre nghe có vẻ "cổ lỗ sĩ" nhưng lại xịn phết đó các bạn ơi!
Năm 1994, nhiếp ảnh gia người Mỹ Peter Steihauer lần đầu đặt chân đến Hồng Kông, anh chàng choáng váng khi thấy toàn những tòa nhà chọc trời được quấn kín trong lưới xây dựng và giàn giáo bằng tre. Trông y chang những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ của Christo và Jeanne-Claude luôn!
Nhưng mà plot twist: đây không phải art installation đâu nhé, mà là kỹ thuật xây dựng "từ đời ông bà anh" vẫn đang được dùng tại một thành phố siêu hiện đại với đống tòa nhà cao vút đang mọc lên như nấm!
Ai ngờ được kỹ thuật cổ xưa này lại "match vibe" hoàn hảo với kiểu phát triển "càng cao càng tốt" của Hồng Kông nhỉ?
Theo South China Morning Post năm 2013, giàn giáo tre nhẹ tênh nên vận chuyển và lắp ghép nhanh hơn hẳn. Thêm nữa, vì có thể cắt dễ dàng nên nó "custom" được mọi kiểu hình khối nhà cửa kỳ dị và khoảng cách hẹp giữa các toà nhà. Quá là thông minh luôn!
"So với sắt thì tre rẻ hơn, lắp nhanh hơn và dễ vận chuyển hơn. Trông tuy có vẻ 'rustic' nhưng mà các thanh tre thực ra an toàn hơn nha - vì nhẹ hơn nên nếu có rơi xuống thì ít 'nguy hiểm tính mạng' hơn sắt.
Để xây giàn giáo tre, kể cả cho những công trình khủng như khách sạn Four Seasons, chỉ cần ba thứ thôi: thanh tre, kéo và dây đai nhựa", South China Morning Post viết.
Chính vì những ưu điểm "bá đạo" này, giàn giáo tre không chỉ còn được dùng mà còn tăng số lượng chóng mặt! Hiện tại có tới 2.800 giàn giáo tre đăng ký hoạt động tại Hồng Kông, tăng từ 1.700 cái so với một thập kỷ trước. Stonks!
Những bức ảnh khổ lớn của Peter Steihauer làm nổi bật lên các tòa nhà được "cosplay" trong giàn giáo tre và bạt xây dựng đầy màu sắc. Bạt này dùng để ngăn vật liệu rơi xuống đập vào đầu ai đó đấy!
Nhà đang sửa thì được phủ bạt bán trong suốt, còn nhà đang phá dỡ thì được bọc bạt xanh đậm. Mỗi loại một màu để phân biệt nè!
Cuốn sách ảnh của Steihauer về những tòa nhà được bọc giàn giáo tre và bạt xây dựng tại Hồng Kông có tên siêu nghệ: "Cocoons" (tức là kén).
Nguồn: soha.vn