PandaTeen573
New member
Ơ kìa, bực mình vì mức phạt trời ơi đất hỡi, anh chàng này đã khiến cả toà án té ngửa khi xách thẳng hai xô tiền xu nặng chục cân đến nộp. Drama level max luôn!
Brett Sanders, một anh chàng sống tại Frisco, Texas đã bị phạt tận 212 USD (tầm hơn 4,5 triệu đồng) chỉ vì phóng xe quá tốc độ trong khu vực giới hạn 48 km/h thôi.
Thấy mức phạt cao như trời Tây, anh chàng đã kiện lên toà nhưng kết quả vẫn bị "phũ" thẳng tay. Toà vẫn ra lệnh Sanders phải nộp đủ số tiền phạt theo đúng quy định luôn.
Dù trong lòng chẳng phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, anh Sanders đã nghĩ ra một chiêu "toxic" để phản đối: dùng toàn tiền xu 1 cent (100 cent = 1 USD) để trả tiền phạt cho "mát ruột"
Không những thế, anh chàng còn quay clip toàn bộ quá trình trả tiền và đăng lên Youtube cá nhân cho thiên hạ cùng xem drama nữa chứ!
Theo đoạn video, anh chàng đã liên hệ ngân hàng để đổi toàn tiền xu mới tinh, sau đó dùng búa "đập hộp" mấy cọc tiền xu còn nguyên seal.
Xong xuôi việc đổi tiền, anh Sanders lấy hai cái xô nhựa, tự tay sơn lên dòng chữ "Tống tiền" (petty quá đi! ), rồi "xúc" hết số tiền xu vào trong.
Sau đó, anh này lái xe đến toà, cố ý đi tay không vào hỏi thăm nhân viên trước xem họ có nhận tiền lẻ không.
Khi được xác nhận là có nhận, anh Sanders mới ra xe xách hai xô "Tống tiền" vào và đổ cả "núi" xu khổng lồ ra quầy khiến các nhân viên đứng hình luôn.
Vì quá bực bội với mức phạt trời ơi, anh Sanders đã xách hai xô tiền xu "khổng lồ" đến toà án để nộp phạt cho bõ tức.
Xong việc, Sanders lập tức bỏ về và không quên nhắn nhủ nhân viên nhớ gửi hoá đơn về nhà sau khi đếm đủ số tiền phạt tương đương 212 USD nhé!
Chia sẻ về hành động "dị thường" của mình, anh Sanders khẳng định đây chính là cách phản đối mức tiền phạt cao quá đáng cho việc đi xe hơi tốc độ một chút.
Tuy nhiên, cư dân mạng lại không ủng hộ anh Sanders tí nào vì hành động này vô lý cực kỳ!
Nhiều người chỉ ra rằng việc phản đối kiểu này chỉ làm khổ mấy bạn nhân viên toà phải ngồi đếm tiền, trong khi những người làm luật - đối tượng mà anh muốn "dằn mặt" - lại chẳng hề hấn gì.
Nguồn: soha.vn
Brett Sanders, một anh chàng sống tại Frisco, Texas đã bị phạt tận 212 USD (tầm hơn 4,5 triệu đồng) chỉ vì phóng xe quá tốc độ trong khu vực giới hạn 48 km/h thôi.
Thấy mức phạt cao như trời Tây, anh chàng đã kiện lên toà nhưng kết quả vẫn bị "phũ" thẳng tay. Toà vẫn ra lệnh Sanders phải nộp đủ số tiền phạt theo đúng quy định luôn.
Dù trong lòng chẳng phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, anh Sanders đã nghĩ ra một chiêu "toxic" để phản đối: dùng toàn tiền xu 1 cent (100 cent = 1 USD) để trả tiền phạt cho "mát ruột"
Không những thế, anh chàng còn quay clip toàn bộ quá trình trả tiền và đăng lên Youtube cá nhân cho thiên hạ cùng xem drama nữa chứ!
Theo đoạn video, anh chàng đã liên hệ ngân hàng để đổi toàn tiền xu mới tinh, sau đó dùng búa "đập hộp" mấy cọc tiền xu còn nguyên seal.
Xong xuôi việc đổi tiền, anh Sanders lấy hai cái xô nhựa, tự tay sơn lên dòng chữ "Tống tiền" (petty quá đi! ), rồi "xúc" hết số tiền xu vào trong.
Sau đó, anh này lái xe đến toà, cố ý đi tay không vào hỏi thăm nhân viên trước xem họ có nhận tiền lẻ không.
Khi được xác nhận là có nhận, anh Sanders mới ra xe xách hai xô "Tống tiền" vào và đổ cả "núi" xu khổng lồ ra quầy khiến các nhân viên đứng hình luôn.
Vì quá bực bội với mức phạt trời ơi, anh Sanders đã xách hai xô tiền xu "khổng lồ" đến toà án để nộp phạt cho bõ tức.
Xong việc, Sanders lập tức bỏ về và không quên nhắn nhủ nhân viên nhớ gửi hoá đơn về nhà sau khi đếm đủ số tiền phạt tương đương 212 USD nhé!
Chia sẻ về hành động "dị thường" của mình, anh Sanders khẳng định đây chính là cách phản đối mức tiền phạt cao quá đáng cho việc đi xe hơi tốc độ một chút.
Tuy nhiên, cư dân mạng lại không ủng hộ anh Sanders tí nào vì hành động này vô lý cực kỳ!
Nhiều người chỉ ra rằng việc phản đối kiểu này chỉ làm khổ mấy bạn nhân viên toà phải ngồi đếm tiền, trong khi những người làm luật - đối tượng mà anh muốn "dằn mặt" - lại chẳng hề hấn gì.
Nguồn: soha.vn