Giận dỗi người yêu, anh chàng mua xăng đốt luôn phòng trọ

83077e5d841049d43ceb.jpg


Chuyện tình tan vỡ mà phải "quẩy" kiểu này thì quá sai trái rồi các bạn ơi! Anh Bờ vì giận người yêu mà mua xăng phóng hỏa đốt luôn phòng trọ - drama đời thực quá kinh người

Ngày 4/11, Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bờ (SN 1979, trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) để điều tra làm rõ về vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2/11.

Theo điều tra ban đầu thì chuyện như này: Anh Bờ đang hẹn hò với chị Lâm Thị Ngọc Nhỏ (SN 1971, quê xã Nhơn Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - người đang thuê trọ tại căn hộ của ông Lê Văn Út (SN 1956, cùng địa phương với Bờ).

Plot twist là gần đây tình cảm của hai người cứ "sóng gió" liên tục. Bực tức về chuyện này, anh Bờ đã "cao tay" mua xăng đốt luôn phòng trọ của ông Út - nơi người yêu đang ở

Được biết, chị Nhỏ mới thuê trọ được hơn hai tháng thì "phát sinh tình cảm" với anh Bờ. Nhưng sau đó chị phát hiện anh này đã có gia đình rồi (ối giời ơi!), nên quyết định "bye bye" mối quan hệ không lành mạnh này. Nhưng anh Bờ không chấp nhận, thậm chí còn nhiều lần dọa "unalive" nếu chị dám nói lời chia tay - toxic quá mức luôn á!

Sau khi anh Bờ phóng hỏa, lửa cháy lan cực nhanh và dữ dội khiến mọi người không kịp làm gì, chỉ biết đứng nhìn trong tuyệt vọng. Cả căn nhà gỗ của ông Út bị cháy rụi hoàn toàn, cùng với nhiều tài sản và 1 xe máy của bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (SN 1956, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thuê phòng trọ kề bên).

Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng chục triệu đồng. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top