Giãn cách trong văn phòng: Khi mọi thứ đều trở nên... xa xôi

c62c564c53fa4adb1e5c.jpg


Dạo này mà đi làm, không khí trong văn phòng tự nhiên trở nên khác hẳn rồi các bạn ơi! Cái vibe làm việc giờ không còn là ngồi sát nách nhau để hỏi han, tám chuyện nữa đâu. Thay vào đó là một khoảng cách "an toàn" được đo bằng mét vuông, với đầy rẫy những dấu hiệu cảnh báo đỏ chói lòa

Trước kia, bàn làm việc ai cũng ngồi sát rạt bên nhau, muốn hỏi gì thò đầu qua là xong. Giờ thì mỗi người một góc, ngồi cách nhau cả mét trời. Muốn nói chuyện gì cũng phải qua chat, qua email, thậm chí là... hét qua

Phòng họp từng lúc nào cũng chật ních người, giờ chỉ được phép 50% công suất. Lúc trước 10 người ngồi vừa khít, giờ chỉ được 5 người thôi. Những chỗ còn lại dán băng keo đỏ chằng chịt với dòng chữ "KHÔNG NGỒI ĐÂY" to đùng

Máy lạnh cũng kém vui rồi nè! Trước đây mở tí là cả phòng lạnh sương sương, giờ phải mở cửa thông gió liên tục. Kết quả là ngồi gần cửa thì nóng như rang, ngồi gần máy lạnh thì lạnh như băng. Team ngồi giữa là may mắn nhất đấy ️

Cái bàn chung từng là nơi mọi người tụ tập pha cà phê, tám chuyện, giờ chỉ được đứng một mình. Muốn vào pha đồ uống cũng phải xếp hàng từng người một, cách nhau ít nhất 1 mét. Vibe chill cùng đồng nghiệp giờ không còn nữa rồi ☕

Thang máy cũng drama không kém! Trước đây nhét vào 10 người vẫn ổn, giờ chỉ được 4 người. Mà 4 người đó còn phải đứng 4 góc, ai cũng sợ đứng gần nhau. Thế là sáng nào cũng cảnh xếp hàng chờ thang máy dài như... chờ tàu về quê

Nhưng mà biết làm sao bây giờ, an toàn là trên hết mà! Dù có hơi bất tiện, hơi xa cách, nhưng để bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người xung quanh thì cũng đành phải chấp nhận thôi.

Hy vọng sớm có ngày mọi thứ trở lại bình thường, lúc đó mình lại được ngồi sát nhau, tám chuyện xả láng như xưa. Nhưng trước mắt thì... cứ giãn cách an toàn đã nhé!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top