MinBoy3658
New member
Ối giời ơi, các bạn ơi! Câu chuyện này nghe xong là muốn bịt tai ngủ luôn á Chị Katie Holley, 29 tuổi ở Florida (Mỹ) vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng vào tháng trước, giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình: có con GIÁN chui vào tai lúc đang ngủ và... ở im luôn mấy ngày trời
Sáng ngày 14/4, Katie tỉnh dậy thấy tai kỳ kỳ lạ lạ. Đến bác sĩ check thì được câu trả lời cực shock: "Nó lạ lùng đến mức tôi không thể giải thích được". Ơ kê, nghe đã thấy không ổn rồi đó
Thực ra Katie với chồng cũng khá cẩn thận rồi nhé, 3 tháng thuê người phun thuốc diệt côn trùng một lần để nhà cửa sạch sẽ. Nhưng mà đêm định mệnh đó, chị tỉnh giấc vì cảm giác có gì đó chui vào tai trái, kiểu... rất là kỳ dị
Chị vào nhà tắm lấy tăm bông ra check, kết quả là... GIẬT MÌNH vì cảm thấy có thứ gì đó ĐỘNG ĐỘNG trong tai. "Khi tôi kéo miếng bông ra, tôi thấy có hai mảnh màu nâu sẫm dính vào đầu tăm bông. Đứng hình một lúc sau tôi mới nhận ra đó là chân của con gián", Katie kể lại mà muốn khóc luôn
Katie báo chồng ngay, anh ấy confirm luôn là có con gián bò vào tai vợ rồi cố gắp ra bằng nhíp nhưng chỉ được 2 mảnh thôi. Hai vợ chồng vội đến bệnh viện cấp cứu.
"Khi bác sĩ dùng Lidocaine (thuốc gây tê), con gián bắt đầu phản ứng. Tôi cảm nhận được con gián đang chết trong đau đớn, và cảm giác ấy không giống bất cứ thứ gì tôi có thể giải thích được". Ối trời, tưởng tượng ra đã muốn ngất Bác sĩ lấy ra được 3 mảnh, nghĩ là xong xuôi rồi nên kê đơn thuốc kháng sinh cho về.
NHƯNG MÀ, plot twist đây rồi! 9 ngày sau Katie vẫn đau tai, quay lại khám thì phát hiện... CÒN MỘT CÁI CHÂN KHÁC NỮA "Bác sĩ đã tiến hành loại bỏ tiếp cái chân trong tai tôi và khi kiểm tra lại lần nữa mới phát hiện còn rất nhiều tàn dư trong này. Cuối cùng, bác sĩ đã phát hiện ra hơn 6 mảnh còn lại của con gián".
Bác sĩ không cho về luôn mà giới thiệu đến chuyên gia khác để đảm bảo lấy sạch 100%. "Bác sĩ đã đặt một kính hiển vi bên cạnh tôi. Anh ta không nói gì nhiều, nhưng anh ta xác nhận rằng vẫn còn một thứ gì đó và sau đó họ đã sử dụng công cụ khá lớn để lấy hết toàn bộ thân xác của một con gián đã chết trong tai của tôi", Katie kể lại mà còn rùng mình.
Chị tâm sự đây là cơn ác mộng không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa. Từ đó đến giờ, chị phải ngủ với tai cắm và sợ nỗi ám ảnh đó quay lại mất
Các bạn ơi, từ giờ nhớ đóng cửa kỹ, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và... có lẽ nên cắm tai khi ngủ thôi
Nguồn: kenh14.vn