Giận bố mẹ, 2 bé gái rủ nhau bỏ nhà đi "phượt" từ Thanh Hóa ra Hà Nội

Miu2k65408

New member
80a06feecd140fa1710b.jpg


Ngày 6-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12, Phòng CSGT đường bộ đường sắt, CATP Hà Nội cho biết đơn vị vừa bàn giao 2 bé gái trốn nhà từ Thanh Hóa ra tận Hà Nội chỉ vì... giận bố mẹ. Trời ơi, tuổi mới lớn mà gan to thật!

Trước đó, vào khoảng 10h30 sáng 4-5, tổ công tác gồm Đại uý Hoàng Việt - tổ trưởng, Thiếu uý Chu Huyền Đức và Đại uý Nguyễn Tiến Hưng từ Đội CSGT số 12 đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn Km 436+500, hướng Hòa Bình - Hà Nội, các chiến sỹ CSGT bất ngờ phát hiện 2 cháu gái khoảng 13 tuổi đang dắt tay nhau đi bộ dưới trời nắng chang chang.

e3ae617e63d491e46014.jpg


Thấy tình hình không ổn, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hỏi han thì 2 cháu với khuôn mặt lấm lem, mệt mỏi, tỏ vẻ sợ hãi khiến ai cũng lo lắng. Các chiến sỹ liền đưa các bé về trụ sở cho ăn uống lấy lại sức khỏe.

Nhờ sự quan tâm, ân cần của các chiến sỹ, 2 cháu gái mới dần kể lại sự tình. Hai bé là Phan Nhất H. và Triệu Kim A. (đều sinh năm 2005, ở tại thôn Làng Thố, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), do giận dỗi bố mẹ nên đã rủ nhau bỏ nhà đi. Drama tuổi teen thật sự!

Ngay lập tức, các chiến sỹ đã liên hệ gia đình đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 12 để đón con về.

Đến khoảng 13h cùng ngày, gia đình đã có mặt đón các cháu. Chị Quách Thị L. - mẹ cháu H. khi nhìn thấy con gái tại trụ sở Đội CSGT số 12 đã vô cùng mừng rỡ và xúc động đến rơi nước mắt. Chị L. đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sỹ CSGT Hà Nội đã tận tình giúp đỡ các con mình.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top