Giám thị "bóc phốt" gian lận thi đại học: Thu 1,2 tỷ đồng, cầm đầu đường dây thi hộ, rủ 3 sinh viên vào cuộc

IdolNgot2k7

New member
Một giáo viên ở Trung Quốc làm giám thị trong kỳ thi tuyển sinh đại học đã móc nối, tổ chức đường dây thi hộ để kiếm tiền - drama này chứng minh không gì là không thể

Ngày 4/7/2024, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa công bố 5 vụ án "đình đám" trong những năm gần đây liên quan đến hành vi gian lận thi cử. Trong đó có một vụ đặc biệt "hot" về một giám thì lợi dụng quyền lực để tổ chức gian lận trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Trung Quốc - nghe xong chỉ muốn "facepalm" thôi ‍♀️

4f080fdae5451c6b6696.png


Plot twist: Từ thầy giáo thành trùm gian lận

Bị cáo họ Trần là giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vừa là thầy giáo vừa là cán bộ coi thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020 - nghe có vẻ uy tín nhỉ? Nhưng không, anh này lại "chơi lớn" theo kiểu khác

Đầu năm 2020, Trần lần lượt móc nối với Tạ, Lý A và Hùng để cùng nhau lên kế hoạch tổ chức gian lận trong kỳ thi Đại học năm đó. Họ Tạ sau đó liên hệ với ba sinh viên đại học là Diệp, Lý B và Lưu để hỗ trợ truyền tin nhắn, đề thi và đáp án cho các thí sinh gian lận. Cả một "team building" gian lận luôn á

Trần chính là người "big boss" chủ trì và điều phối mọi thứ: từ liên hệ với thí sinh và phụ huynh, thu tiền, chi trả chi phí đến cung cấp đề thi. Qua trao đổi với nhiều phụ huynh, anh ta đã thu về tổng cộng 338.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Số tiền không hề nhỏ đó nha!

Kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng như phim hành động

Từ ngày 3 đến 4/7/2020, Trần và Tạ sắp xếp cho sinh viên Diệp, Lý B và Lưu thuê phòng tại khách sạn gần địa điểm thi để tiện "hành động". Ngày 5/7, Trần mua các thiết bị hỗ trợ gian lận như camera hành trình, camera mini nhưng sau khi thử nghiệm thấy không ổn nên quyết định bỏ qua - may là không dùng công nghệ cao vậy

Ngày 6/7, Lý A dùng giấy tờ do Trần cung cấp để đến tiệm photocopy làm giả thẻ dự thi và thẻ giám thị (sao dễ thế??). Cùng ngày, cả hội đến một trường trung học ở thành phố Giám Lợi để khảo sát khu vực thi, sau đó tiếp tục bàn bạc chi tiết với một số thí sinh và phụ huynh. Chu đáo quá á nha!

Chủ mưu Trần còn liên hệ với phụ huynh họ Ngô, cam kết sẽ cung cấp đáp án đề thi tuyển sinh đại học cho con trai của ông. Đổi lại, ông Ngô - vốn là phát thanh viên tại điểm thi - phải lợi dụng vị trí công tác của mình để hỗ trợ đưa người tham gia gian lận vào phòng thi. Đánh đổi kiểu gì cũng có

Ngày thi: Mọi thứ bắt đầu sụp đổ

Khoảng 7 giờ sáng ngày 7/7, Ngô lái xe đưa Diệp, Lý B và Lưu vào khu vực thi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Diệp giả danh cán bộ thanh tra kỳ thi thì bị giáo viên tại trường phát hiện và giao nộp cho công an. Ê chà, bắt đầu bị lộ rồi đây!

Sau khi Diệp bị bắt, chủ mưu Trần và các đồng phạm lập tức chuyển sang "kế hoạch dự phòng" (plan B luôn có sẵn): Trần chịu trách nhiệm chụp đề thi, còn Tạ, Lý B và Lưu sẽ làm bài tại khách sạn. Đáp án sau đó do Tạ chuyển lại cho Hùng vốn đã lẩn trốn sẵn trong phòng thi, và tìm cách đưa hối lộ cho giám thị coi thi. Quá nhiều drama luôn!

9b713a9572aac6cbfe2c.png


Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, Trần với tư cách là giám thị đã nhận được đề thi môn Toán khối Tự nhiên trong kỳ thi Đại học năm 2020. Trước khi đề thi chính thức được phát ra, Trần dùng điện thoại di động chụp lại đề và gửi qua ứng dụng WeChat (ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc) cho Tạ và các đối tượng liên quan.

Nhưng mà... plot twist nữa nè! Khi nhóm này đang giải đề tại khách sạn thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Game over! Sau đó, Trần và Lý A cũng lần lượt ra đầu thú.

Kết quả xét xử: Nhận "trái đắng"

Tòa án Nhân dân thành phố Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc sau khi xét xử đã tuyên án như sau:

• Bị cáo Trần bị kết án 4 năm tù giam và phạt tiền 20.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng) về tội "Tổ chức gian lận trong thi cử" và "Chiếm đoạt bí mật nhà nước trái phép".

• Bị cáo Tạ bị kết án 3 năm tù giam và phạt tiền 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng) về tội "Tổ chức gian lận trong thi cử".

• Bị cáo Lý A bị kết án 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm và phạt tiền 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) cũng về tội "Tổ chức gian lận trong thi cử".

Sau khi tuyên án, không có bị cáo nào kháng cáo hay viện kiểm sát kháng nghị. Bản án đã có hiệu lực pháp luật - chắc nhận ra mình sai rồi

Bài học đắt giá từ vụ việc

Kỳ thi tuyển sinh đại học là một trong những kênh quan trọng nhất để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài quốc gia, liên quan trực tiếp đến tương lai của học sinh, sự công bằng trong giáo dục và triển vọng phát triển của đất nước. Hành vi tổ chức gian lận trong kỳ thi cao khảo không chỉ phá hoại nguyên tắc thi cử công bằng mà còn là một đòn giáng mạnh vào lòng tin xã hội, cần phải bị nghiêm trị theo pháp luật.

Tòa án Nhân dân Tối cao nhấn mạnh: "Trần là giáo viên, đồng thời là giám thị kỳ thi, nhưng lại lợi dụng chức vụ để tổ chức gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc với tính chất nghiêm trọng, nên cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật."

Việc xét xử vụ án này thể hiện rõ vai trò của tòa án trong việc sử dụng chức năng xét xử để nghiêm trị hành vi gian lận thi cử, bảo vệ sự công bằng trong giáo dục và củng cố niềm tin vào giá trị trung thực trong xã hội.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở các thí sinh cần dựa vào thực lực, kiến thức chân chính để đối mặt với "kỳ thi lớn đầu đời", và cảnh tỉnh các bậc phụ huynh không nên vì lòng tham mà đi vào con đường sai trái, gây hại cho cả tương lai của con em mình. Học hành chân chính vẫn là tốt nhất nha mọi người!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top