Giẫm phải nước đái chó ở bãi biển, bé 8 tháng tuổi suýt mất cả ngón chân

NangXanh1961

New member
fe249e012144092da95f.jpg


Chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn á! Bé Aria McCart 8 tháng tuổi ở Scotland vừa trải qua ác mộng thực sự khi suýt mất một ngón chân chỉ vì... giẫm phải nước đái của chó trên bãi biển

Mẹ bé - cô Amy - kể lại rằng hôm đó 2 mẹ con đi chơi ở bãi biển Ardrossan về, ai ngờ drama bắt đầu từ đây.

6251dddd44e3452075b4.jpg


"Lúc đó tụi mình đi chân trần trên bãi biển. Về đến nhà thì Aria lấm lem cát khắp người, còn chân thì bẩn vì con bé đã chẳng may giẫm phải một bãi nước đái của chó. Mình vội bế con đi tắm luôn, nhưng tắm xong thì thấy con bắt đầu sốt cao" - cô Amy kể lại.

Lúc đầu cô Amy gọi cho bác sĩ gia đình để được tư vấn cách hạ sốt, nên 3 ngày sau vẫn chăm con ở nhà. Đến ngày thứ 5, thấy con đi khập khiễng, mẹ kiểm tra thì phát hiện ngón chân cái đỏ rần rần

5c8f504d8cc1209f140b.jpg


Vội đưa con đi khám, bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh điều trị nhiễm trùng. Nhưng mà 2 ngày sau chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: ngón chân bé sưng to gấp đôi, gần bằng ngón chân người lớn luôn á

Hoảng hồn, cô Amy đưa con đến bệnh viện Crosshouse. Các bác sĩ ở đây lập tức tiếp nhận và bảo phải mổ gấp cho bé.

Người mẹ trẻ choáng váng khi nhận ra chỉ vì để con chơi chân trần trên cát mà hậu quả nặng nề đến vậy. Bé Aria phải trải qua ca phẫu thuật cắt lọc hết phần da và thịt bị hoại tử trên ngón chân để tránh hoại tử lan rộng

14208c886c64e1faf108.jpg


Theo các bác sĩ, trường hợp nhiễm trùng ngón chân của bé Aria có thể do tiếp xúc với hóa chất, côn trùng cắn hoặc nhiễm khuẩn từ chất thải động vật. Mẹ Aria xác nhận không để bé tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm nào ngoại trừ lần bé giẫm phải nước đái chó trên bãi biển.

Sau 2 ngày nằm phòng hậu phẫu, sức khỏe Aria đã khá hơn, nhưng tâm lý bé vẫn chưa ổn. Bé luôn lo lắng và sợ hãi mỗi khi có ai lại gần cái chân đau của mình

79b2ded9b6f75db7dd78.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top