Giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' nhận án 2 năm tù, phải bồi thường hơn 3,6 tỷ đồng

3b4b7d9b0369b76a26da.jpg


Ngày 27/8 vừa rồi, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 24 tháng tù với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) về tội "Lừa dối khách hàng". Ối dồi ôi, drama này căng đét!

1c86db1b645de67777de.jpg


20f2a52f3473777ed7a0.jpg


Không chỉ bị phạt tù, chị Thu Hà còn bị cấm hành nghề tổ chức biểu diễn nghệ thuật và sự kiện trong 3 năm kể từ sau khi chấp hành xong án phạt. Và đây là điểm quan trọng nhất nè: chị phải hoàn trả tiền cho hơn 700 khán giả đã mua vé chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" với tổng số tiền lên tới hơn 3,6 tỷ đồng luôn!

Hành vi phạm tội nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng, thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Việc này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 704 khán giả yêu mến âm nhạc, gây thiệt hại tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, vụ việc còn làm tổn hại uy tín của các đơn vị đối tác và làm tổn thương tinh thần những người hâm mộ các tác giả, tác phẩm cùng ca sĩ trong chương trình. Dư luận xã hội lúc đó bức xúc cực mạnh luôn ấy!

Điều đáng nói là chị Thu Hà là người có nhiều kinh nghiệm tổ chức các chương trình nghệ thuật, nhận thức rõ việc tổ chức chương trình cần đảm bảo đủ điều kiện. Thế nhưng khi biết chương trình không thể diễn ra, chị vẫn chỉ đạo không thông báo cho khách hàng và tiếp tục bán vé để thu lợi, thậm chí còn mở cửa cho khách vào sân khấu. Sao mà táo bạo thế?

Biết luật nhưng vẫn vi phạm

Theo cáo trạng, Công ty Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty này là đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" với nội dung biểu diễn các ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến - toàn những tên tuổi huyền thoại!

Ngày 22/12/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Ngọc Việt tổ chức chương trình và yêu cầu phải đảm bảo các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tuy nhiên, dù có kinh nghiệm và biết rõ quy định pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Thu Hà đã không thực hiện ký hợp đồng và không trả tiền tác quyền cho 24 sáng tác của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Ơ kìa, sao lại thế này được?

0a2a77cfc115fa3f0094.jpg


Sử dụng tiền sai mục đích, dẫn đến hủy show phút chót

Sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ bán vé, Thu Hà đã dùng một phần để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó. Điều này dẫn đến việc không có khả năng thanh toán theo đúng hợp đồng với Giám đốc âm nhạc của chương trình. Kết quả là Giám đốc âm nhạc cùng các nhóm nhạc công không đồng ý tham gia buổi biểu diễn. Drama level max!

Cáo trạng xác định rõ: do Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn quan trọng của buổi biểu diễn nên biết rõ show không thể diễn ra như kế hoạch. Thế nhưng chị không thông báo hủy diễn đến các khán giả, thậm chí vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau 14 giờ ngày 28/12/2025.

Đến sát giờ biểu diễn, Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Mãi đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ, chị mới lên sân khấu thông báo việc buổi biểu diễn bị hủy. Khán giả lúc đó chắc tức ơi là tức!

4d6917c3fbaf64f14c7e.jpg


Vụ việc này thực sự là bài học cảnh tỉnh cho các đơn vị tổ chức sự kiện về trách nhiệm với khách hàng và sự tôn trọng pháp luật. Hy vọng sau này không còn tình trạng tương tự xảy ra nữa nhé!

24d08b612139828df8d6.jpg


b08f8e5944af70cd10e8.jpg




Nguồn: tiin.vn
 
Back
Top