Sáng 23/5, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho 2 tiến sĩ, 59 thạc sĩ và gần 600 kỹ sư thuộc các ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ thông tin Chất lượng cao (khóa D21). Không khí tại lễ tốt nghiệp vừa trang trọng vừa tràn ngập cảm xúc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tri thức của các tân cử nhân
Theo báo cáo tổng kết, khối sinh viên đại học (khóa D21) có tới 27,66% đạt loại xuất sắc và giỏi; 67,1% đạt loại khá. Phải nói là thành tích "xịn xò" quá đi! Sinh viên của khóa còn đạt nhiều thành tích "khủng" tại các cuộc thi chuyên ngành như Olympic Tin học toàn quốc, ICPC, Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN, Olympic Trí tuệ nhân tạo Sinh viên Việt Nam.
Đặc biệt, một số sinh viên đã khởi nghiệp thành công doanh nghiệp định giá hàng triệu đô la Mỹ hoặc trúng tuyển vào các tập đoàn công nghệ lớn khi chưa chính thức nhận bằng. Giỏi thế này thì phải gọi là "tài năng trẻ Việt Nam" thôi!
Tại buổi lễ, PGS. TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện đã dành nhiều thời gian chia sẻ với các tân cử nhân. Ông ví lễ tốt nghiệp là "tiết học đặc biệt nhất của cuộc đời". Theo ông, đây là một tiết học không có giáo trình, không có điểm danh, không có bài kiểm tra, nhưng sau buổi hôm nay, mỗi sinh viên sẽ chính thức bước sang một hành trình thực tiễn hoàn toàn mới - hành trình mà ở đó không còn bài giảng có sẵn mà phải tự mình khám phá
Nhắc lại bối cảnh nhập học của khóa D21 vào thời điểm đại dịch COVID-19, Giám đốc Học viện ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của các sinh viên. "Ngày khai giảng của các em không bắt đầu bằng sân trường đông vui mà thay vào đó là những ô cửa sổ nhỏ trên màn hình máy tính trực tuyến. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, các em đã thể hiện bản lĩnh của thế hệ trẻ thời đại số: biết thích nghi, biết tự học, biết vượt qua khó khăn để tiếp tục tiến về phía trước", PGS. TS Đặng Hoài Bắc nhấn mạnh.
Hồi tưởng lại, thế hệ D21 quả thực đã trải qua giai đoạn "sóng gió" với những buổi học online dài ngày. Nhưng điều đó cũng giúp các bạn rèn luyện được kỹ năng tự học và tinh thần "vượt khó" cực kỳ đáng quý!
Đề cập đến bối cảnh thế giới công nghệ hiện đại, lãnh đạo Học viện lưu ý các tân kỹ sư về sự thay đổi nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang viết lại cách con người học tập, lao động và sáng tạo. Quả là thời đại AI đang "lên ngôi" và thay đổi mọi thứ với tốc độ chóng mặt!
Lãnh đạo Học viện đưa ra lời khuyên cực "thấm": "Kiến thức hôm nay có thể nhanh chóng trở nên cũ vào ngày mai. Nhưng tôi tin rằng, điều giúp con người không bị thay thế chính là khả năng học hỏi, tinh thần dấn thân, sự tử tế và khát vọng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm công việc gì, hãy luôn mang theo tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi".
Lời nhắn nhủ này quả thực rất ý nghĩa trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày. Học vẹt kiến thức thôi chưa đủ, mà phải biết tư duy, sáng tạo và đặc biệt là giữ được tấm lòng "tử tế" mới là điều quan trọng nhất!
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Tập đoàn Viettel đã trao năm suất học bổng nghiên cứu với tổng trị giá 250 triệu đồng cho các học viên cao học xuất sắc thuộc khối ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông, hệ thống thông tin và khoa học máy tính của Học viện. Đây cũng là động lực to lớn để các bạn tiếp tục cống hiến và phát triển trong lĩnh vực công nghệ!
Khoảnh khắc các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư cúi đầu gửi sự tri ân, biết ơn tới gia đình, thầy cô trong buổi lễ tốt nghiệp thực sự khiến ai nấy đều xúc động. Phía sau mỗi tấm bằng là công sức, mồ hôi và sự hy sinh của không chỉ bản thân mà còn của gia đình, thầy cô đã luôn đồng hành và dìu dắt các bạn trên con đường học vấn
Nguồn: svvn.tienphong.vn