Chuyện này nghe sao mà drama quá trời luôn á! Giám đốc nhà tù Tennessee - ông Frank Strada - vừa phải tuyên bố từ chức sau vụ thi hành án tử hình fail kinh hoàng với nữ tù nhân Christa Pike.
Pike là người bị kết án tử hình từ năm 1996 vì tội tra tấn và giết chết Colleen Slemmer 19 tuổi vào năm 1995. Nhưng mà plot twist là sau khi bị tiêm 2 liều pentobarbital (loại thuốc độc dùng để thi hành án) vào ngày 30/9, cô vẫn sống sót, hiện đang bất tỉnh và phải thở máy. Kiểu... sao lại thế này được?
Ngày 3/10, Thống đốc bang Tennessee - ông Bill Lee đã thông báo ông Frank Strada đệ đơn từ chức và sẽ rời vị trí trong tháng này luôn.
"Ủy viên Strada đã phục vụ với sự liêm chính, và tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của ông ấy trong việc đặt lợi ích của người dân Tennessee lên hàng đầu trong thời điểm khó khăn này", ông Lee chia sẻ.
Theo tờ New York Times dẫn lời các chuyên gia y tế, Pike có thể đã sống sót vì thuốc độc bị rò rỉ vào các mô xung quanh vị trí tiêm, thay vì đi vào máu của cô. Nghe sao mà sợ vậy trời!
Các luật sư của Pike cho biết, cô bị bỏng hóa chất và phồng rộp da khi nhóm thi hành án đã cố gắng ít nhất 7 lần để cắm kim vào tĩnh mạch, nhằm tìm vị trí thích hợp để tiêm thuốc. Trước đó, họ đã cảnh báo tiền sử bệnh lý của Pike, bao gồm cả chứng rối loạn đông máu và tĩnh mạch nhỏ, làm tăng nguy cơ cô phải chịu đựng những đau đớn không cần thiết.
Quay lại câu chuyện năm 1995, Pike bị kết tội giết người cấp độ một sau khi cô và bạn trai cùng một đồng phạm khác dụ Slemmer - một sinh viên cùng trường đến khu vực hẻo lánh gần khuôn viên Đại học Tennessee, nơi Pike đã đánh đập và cắt cổ nạn nhân một cách dã man. Pike mới 18 tuổi khi gây án.
Đây là vụ hành quyết thất bại thứ HAI ở Tennessee trong năm nay thôi nha!
Hồi tháng 5, các quan chức đã tạm dừng việc hành quyết tử tù Tony Carruthers sau nhiều lần không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch để tiêm pentobarbital. Carruthers được đưa trở lại khu tử hình và được hoãn thi hành án một năm.
Nguồn: kenh14.vn