Giám đốc ĐHQG TP.HCM gửi thư động viên: Mỗi sinh viên hãy ý thức phòng dịch, giảng đường sẽ sớm rộn ràng trở lại

fd7e00ae1891a3a59759.webp


0abd20630d17cbd5869b.jpg


PGS. TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP.HCM vừa có thư gửi đến các thầy cô và sinh viên trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ông chia sẻ rằng, dịch bệnh ở nước ta vẫn tiếp tục có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Số ca bệnh và ca lây nhiễm tăng nhanh mỗi ngày, đặc biệt tại TP.HCM.

Trước tình hình nghiêm trọng, TP.HCM buộc phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội với quyết tâm cao nhất để kiểm soát dịch bệnh. Ngay từ những ngày đầu của đợt dịch, ĐHQG TP.HCM đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị tăng cường biện pháp phòng chống dịch như: chuyển sang dạy và học online toàn bộ môn học; khuyến cáo sinh viên về quê trước khi dịch bùng phát; nhanh chóng trưng dụng ký túc xá và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến với tổng quy mô gần 10.000 bệnh nhân.

Để đảm bảo hoạt động tuyển sinh không bị gián đoạn, ĐHQG TP.HCM cũng chủ động tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu an toàn, hiệu quả. Đồng thời trao học bổng đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để động viên các bạn tiếp tục cố gắng trên con đường học vấn.

08a02b1ac6e927201cee.jpg


ĐHQG TP.HCM đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, hỗ trợ kịp thời cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, để "không ai bị bỏ lại phía sau" như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Huy động nguồn thực phẩm thiết yếu cho 3.500 sinh viên ĐHQG TP.HCM và các trường đại học khác; khai trương "Siêu thị sẻ chia" tại 2 nhà công vụ... là những hoạt động thiết thực để lan tỏa tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

"Tôi biết giờ này quý thầy cô và các em đang ở trong thời điểm rất khó khăn. Đó có thể là cuộc sống thiếu thốn trong khu cách ly, phong tỏa; đó có thể là tâm trạng lo lắng, mệt mỏi từng giờ trong bệnh viện thu dung; thậm chí là giây phút căng thẳng để giành lại hơi thở cho sự sống. ĐHQG TP.HCM chia sẻ cùng quý thầy cô và các em những khó khăn này. Giảng đường, lớp học, ký túc xá nhớ thầy cô và các em; mong đợi được gặp lại trong ngày khai khóa", ông Quân viết trong thư.

Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho rằng, để có thể cùng nhau trở lại cuộc sống bình thường mới một cách nhanh nhất, mỗi thầy cô, sinh viên, học sinh cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành quy định 5K, đồng hành cùng TP.HCM và các địa phương trong phòng chống dịch. Mỗi người hãy nghiêm túc thực hành "giãn cách xã hội" để bảo vệ bản thân, cộng đồng và để một ngày không xa chúng ta lại được gần bên nhau.

Tất cả hãy cùng đoàn kết, nỗ lực góp sức mình bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, đóng góp thiết thực nhất, cùng lan tỏa tinh thần lạc quan đến gia đình, bạn bè và cộng đồng trong cuộc chiến với đại dịch này, để giảng đường ĐHQG TP.HCM lại rộn ràng tiếng giảng bài, tiếng bước chân, tiếng nói cười vào một ngày không xa.

"Với hơn 70.000 sinh viên, học sinh và hơn 5.000 thầy cô giáo, tôi tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ làm được và chiến thắng", ông Quân khẳng định.

74b44e671c1529c1e3dd.jpg


d2a463005232f6a0b4ed.jpg


96da3ae0f4a46d816089.jpg


9d47ed1b9b7ea7b7a0b9.jpg


76522a5cc5d79a434e0c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top