Giám đốc công ty dầu nhớt "bay màu" 48 triệu vì tin khách hàng quá dễ dãi

MiuBoy1353

New member
19561771b0cb414f39c5.jpg


Ôi giời ơi, nghe mà tức hộ luôn! Tưởng gặp "thượng đế" đặt hàng to, ai ngờ gặp phải bọn lừa đảo chuyên nghiệp. Giám đốc công ty dầu nhớt cùng nhân viên ngây thơ tin lời, giao hàng xong thì... "khách hàng" biến mất không cần pháp thuật luôn á ‍♂️

Ngày 17/9, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thông báo đang tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Văn Hà (SN 1988, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1980, quê Đồng Nai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời công an kêu gọi nghi can Nguyễn Văn Tiến (SN 1980, quê Hải Dương) ra đầu thú nha bạn ơi!

Màn lừa "cực mượt" của hội con buôn dầu giả

Theo công an, bọn nghi can thuê xe ô tô ở Đồng Nai rồi đi "chém gió" mua 15 can dầu nhớt Castrol CRB Turbo và 20 can dầu nhờn EDGE với tổng giá trị hơn 48 triệu đồng của Công ty TNHH Năng lượng N.L (trụ sở phường Tân Hưng Thuận, quận 12) do anh N.Q.V (SN 1981, quê Bình Định) làm giám đốc.

Chiều 9/9, Hà chạy xe ô tô thuê đến tìm công ty của anh V để hỏi mua dầu nhớt. Tại đây, Hà "diễn" rất mượt: hỏi giá xong đặt luôn số lượng khủng, kiểu "khách VIP" đó các bạn ơi

Hẹn hôm sau lấy hàng ở trước cổng trường ĐH Nông Lâm (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

Kịch bản "siêu lú" khiến nạn nhân "sập bẫy"

Chiều hôm sau, anh V cùng nhân viên lái xe tải chở dầu nhớt đến giao hàng cho Hà. Tại đây, Hà lại "múa mồm" tiếp: "Anh ơi, người của em đang mang tiền đến, để em nhận một số hàng trước nhé!"

Anh V nghe thấy hợp lý nên đồng ý. Hà gọi điện cho đồng bọn là Tiến lái xe đến chở 15 can dầu nhớt Castrol CRB Turbo và 20 can dầu nhờn EDGE (tổng giá trị hơn 48 triệu đồng) đi trước luôn.

Xong Hà và Hiệp lại lấy lý do: "Em ra đầu đường QL1A đón nhân viên mang tiền vì người này không biết đường ạ!" Nghe có vẻ hợp lý nên anh V lại cho đi

Đợi mãi không thấy ai quay lại, biết "ăn cú lừa" nên anh V trình báo công an ngay.

Bán lẹ hàng ăn chia nhưng vẫn "đen"

Sau khi chiếm đoạt số dầu nhớt trên, Hà cùng đồng bọn mang đi bán. Tuy nhiên chỉ bán được 15 xô dầu nhờn Castrol CRB Turbo được 12,5 triệu đồng thôi.

Hà chia cho Hiệp 3 triệu, Tiến 2 triệu. Định bán tiếp thì... công an ập đến bắt Hà và Hiệp rồi! Công an thu giữ 20 can dầu nhờn EDGE mà nhóm chưa kịp bán.







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top