Sáng 24/7, nguồn tin từ một cán bộ ngân hàng T.C. cho biết, ông H.M.C (đang là giám đốc một chi nhánh ngân hàng T.C. tại Hà Nội) đã có hành vi đánh chị Đ.T.B.Y (sống ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngay tại nơi chị này làm việc - bể bơi Green Swimming (tầng 4, chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).
Trước đó vào ngày 1/5, ông C. mua thẻ bơi theo tháng cho con trai tại bể bơi này. Đến ngày 24/5, con trai ông C. rủ nhóm bạn đến bơi không có người lớn đi cùng và đã lỡ tay quẹt thừa tận 6 lượt bơi luôn
Phát hiện sự việc, đồng nghiệp của chị Y. đã ghi chú lại và bảo các bé lần sau xuống bơi không cần quẹt thẻ mà sẽ trừ vào phần ghi chú. Nghe có vẻ hợp lý đúng không nào?
Tối 20/7, vợ ông C. xuống quầy soát vé kiểm tra thẻ bơi thì thẻ còn 6 lượt quẹt và 6 lượt bù ở phần ghi chú. Đến tối 21/7, khi chị Y. đang trực thì có một người cầm thẻ của con ông C. xuống thắc mắc vì sao trong thẻ chỉ còn 6 lượt.
Sau đó, ông C. cùng vợ xuống quầy để chửi bới, mặc dù chị Y. giải thích vẫn còn 6 lượt quẹt thừa. Không chỉ có vậy, ông này còn vào khu vực quầy mà chị Y. làm việc để hành hung chị. Thời điểm bị đánh, ông C. còn tự xưng là cán bộ công an nữa chứ
Theo lời vị cán bộ ngân hàng T.C.: "Việc ông C. hành hung chị Y. là giữa hai cá nhân với nhau và không liên quan đến đường lối hay hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, một cán bộ ngân hàng mà có hành vi như vậy ở ngoài xã hội là không thể chấp nhận được...".
Theo vị này, hiện ông C. cũng đã có buổi gặp gỡ với gia đình chị Y. và tiến hành hòa giải rồi.
Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV về sự việc trên, một vị cán bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, ông C. đã có hành động tát vào đầu chị Y. tại bể bơi Green Swimming. Tuy nhiên, nạn nhân không có yêu cầu giám định.
Nguồn: soha.vn
Trước đó vào ngày 1/5, ông C. mua thẻ bơi theo tháng cho con trai tại bể bơi này. Đến ngày 24/5, con trai ông C. rủ nhóm bạn đến bơi không có người lớn đi cùng và đã lỡ tay quẹt thừa tận 6 lượt bơi luôn
Phát hiện sự việc, đồng nghiệp của chị Y. đã ghi chú lại và bảo các bé lần sau xuống bơi không cần quẹt thẻ mà sẽ trừ vào phần ghi chú. Nghe có vẻ hợp lý đúng không nào?
Tối 20/7, vợ ông C. xuống quầy soát vé kiểm tra thẻ bơi thì thẻ còn 6 lượt quẹt và 6 lượt bù ở phần ghi chú. Đến tối 21/7, khi chị Y. đang trực thì có một người cầm thẻ của con ông C. xuống thắc mắc vì sao trong thẻ chỉ còn 6 lượt.
Sau đó, ông C. cùng vợ xuống quầy để chửi bới, mặc dù chị Y. giải thích vẫn còn 6 lượt quẹt thừa. Không chỉ có vậy, ông này còn vào khu vực quầy mà chị Y. làm việc để hành hung chị. Thời điểm bị đánh, ông C. còn tự xưng là cán bộ công an nữa chứ
Theo lời vị cán bộ ngân hàng T.C.: "Việc ông C. hành hung chị Y. là giữa hai cá nhân với nhau và không liên quan đến đường lối hay hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, một cán bộ ngân hàng mà có hành vi như vậy ở ngoài xã hội là không thể chấp nhận được...".
Theo vị này, hiện ông C. cũng đã có buổi gặp gỡ với gia đình chị Y. và tiến hành hòa giải rồi.
Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV về sự việc trên, một vị cán bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, ông C. đã có hành động tát vào đầu chị Y. tại bể bơi Green Swimming. Tuy nhiên, nạn nhân không có yêu cầu giám định.
Nguồn: soha.vn