Color Man nghe xong chỉ biết than thở về đôi dép tổ ong đang đi
Gần đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân - tức Color Man Bửu Điền - đã chia sẻ một clip ghi lại ngày làm việc đầu tiên siêu đặc biệt khi làm nhân viên môi giới bất động sản nè.
Giám đốc "toang" vì Color Man đến trễ
Color Man từng tâm sự về chuyện bản thân bị phá sản, phải chạy ra tận Nha Trang mở tiệm bánh mì nhưng kinh doanh ế ẩm quá nên đành tìm đến một công ty bất động sản để xin việc. Ông tâm sự: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, gần 60 rồi. Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp".
Sau khi phỏng vấn xin việc, Color Man được nhận luôn và bắt đầu ngày đầu đi làm. Ông khẳng định mình không nói dóc, không làm trò câu view mà vì tình hình cuộc sống thật sự nên phải tìm công việc mới, cũng để trải nghiệm luôn lĩnh vực khác.
Trong ngày làm việc đầu tiên, Color Man được giám đốc hẹn tới một địa điểm nằm trên cao để xem đất.
Vì không có ô tô, xe máy nên ông buộc phải đạp xe đạp, nhưng vẫn tự tin cực mạnh: "Tôi tin chắc, không một môi giới nào 'sang' như tôi. Người ta làm môi giới thì đi xe hơi, mặc vest, không cũng đi xe phân khối lớn, xe ga. Còn tôi đi xe đạp, mặc đồ linh tinh.
Nhưng không sao, tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ làm được việc và bán được ít nhất một bất động sản trong tháng 5 này. Tôi phải cố trụ việc với công ty, không họ đuổi việc tôi".
Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, Color Man khiến giám đốc nổi giận vì để đợi lâu quá. Vị giám đốc này tỏ ra bức xúc hẳn: "Tôi rất giận anh việc anh tới trễ. Xin lỗi anh, tôi hơi bức xúc. Tôi phải đứng giữa trời nắng thế này để chờ anh. Tại sao anh tới trễ anh cũng không gọi tôi?
Tôi đợi anh những mấy chục phút. Tôi gọi anh đến mấy lần anh cũng không bắt máy.
Nhưng dù sao cũng khen anh hôm nay đã ăn mặc chỉn chu hơn, chịu mặc quần dài"
Color Man nghe vậy liền than vãn về việc đi dép tổ ong tới gặp giám đốc: "Tôi tính đi giày cho lịch sự nhưng chưa có giày, chưa mua được. Hôm nọ bên sếp có bảo tôi sẽ cho tôi một đôi giày nhưng chưa thấy giày đâu.
Thôi lỡ hôm nay sếp bỏ qua, hôm sau em sẽ thuê tạm một cái xe máy để đi".
Nguồn: soha.vn
Gần đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân - tức Color Man Bửu Điền - đã chia sẻ một clip ghi lại ngày làm việc đầu tiên siêu đặc biệt khi làm nhân viên môi giới bất động sản nè.
Giám đốc "toang" vì Color Man đến trễ
Color Man từng tâm sự về chuyện bản thân bị phá sản, phải chạy ra tận Nha Trang mở tiệm bánh mì nhưng kinh doanh ế ẩm quá nên đành tìm đến một công ty bất động sản để xin việc. Ông tâm sự: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, gần 60 rồi. Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp".
Sau khi phỏng vấn xin việc, Color Man được nhận luôn và bắt đầu ngày đầu đi làm. Ông khẳng định mình không nói dóc, không làm trò câu view mà vì tình hình cuộc sống thật sự nên phải tìm công việc mới, cũng để trải nghiệm luôn lĩnh vực khác.
Trong ngày làm việc đầu tiên, Color Man được giám đốc hẹn tới một địa điểm nằm trên cao để xem đất.
Vì không có ô tô, xe máy nên ông buộc phải đạp xe đạp, nhưng vẫn tự tin cực mạnh: "Tôi tin chắc, không một môi giới nào 'sang' như tôi. Người ta làm môi giới thì đi xe hơi, mặc vest, không cũng đi xe phân khối lớn, xe ga. Còn tôi đi xe đạp, mặc đồ linh tinh.
Nhưng không sao, tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ làm được việc và bán được ít nhất một bất động sản trong tháng 5 này. Tôi phải cố trụ việc với công ty, không họ đuổi việc tôi".
Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, Color Man khiến giám đốc nổi giận vì để đợi lâu quá. Vị giám đốc này tỏ ra bức xúc hẳn: "Tôi rất giận anh việc anh tới trễ. Xin lỗi anh, tôi hơi bức xúc. Tôi phải đứng giữa trời nắng thế này để chờ anh. Tại sao anh tới trễ anh cũng không gọi tôi?
Tôi đợi anh những mấy chục phút. Tôi gọi anh đến mấy lần anh cũng không bắt máy.
Nhưng dù sao cũng khen anh hôm nay đã ăn mặc chỉn chu hơn, chịu mặc quần dài"
Color Man nghe vậy liền than vãn về việc đi dép tổ ong tới gặp giám đốc: "Tôi tính đi giày cho lịch sự nhưng chưa có giày, chưa mua được. Hôm nọ bên sếp có bảo tôi sẽ cho tôi một đôi giày nhưng chưa thấy giày đâu.
Thôi lỡ hôm nay sếp bỏ qua, hôm sau em sẽ thuê tạm một cái xe máy để đi".
Nguồn: soha.vn