Ngày 14/7 vừa rồi, Công an TP HCM vừa tung ra kết luận điều tra bổ sung vụ ông Mai Văn Quân (hay còn gọi là Quân "Xa lộ", Quân "Khùng", 54 tuổi - một đại ca giang hồ nổi danh khu giáp ranh Sài Gòn) bị cả hàng chục người truy sát khi đang đứng ra giải quyết chuyện tranh chấp căn nhà trăm tỷ ở quận 1. Drama quá trời drama luôn!
Plot twist này được tung ra sau 2 tháng VKSND TP HCM yêu cầu điều tra thêm dấu hiệu "Che giấu tội phạm" của bà Lê Thị Tuyết - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Quốc tế, cùng vài người liên quan khác nữa.
Trong đó, bà Tuyết là người đứng ra giao dịch căn nhà trên, nhưng lại giao cho người khác đứng tên giùm. Sau khi xảy ra tranh chấp (dĩ nhiên rồi ), bà Tuyết đã kêu cháu ruột là Lý Văn Tư (46 tuổi) phối hợp với Võ Thuỳ Linh (31 tuổi, du học sinh vừa về nước) để "giải quyết mâu thuẫn", và rồi dẫn đến việc ông Quân bị sát hại. Chuyện căng đét!
Nguồn cơn từ deal nhà trăm tỷ
Theo điều tra thì năm 2017, bà Tuyết và bà Trần Ngọc Thuỷ (37 tuổi, chủ căn nhà ở đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1) ký hợp đồng mua bán căn nhà này với giá 100 tỷ đồng (nghe mà choáng!). Bà Tuyết giao cho nhân viên là Lê Công Tuấn Anh đứng tên hộ. Bên mua đã chuyển trước 35 tỷ, và hẹn sẽ thanh toán hết khi bên bán bàn giao đủ giấy tờ.
Nhưng mà đến năm 2019, bà Thủy không làm theo cam kết, còn ông Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thuỷ) lại đăng hình ảnh, nói xấu bà Tuyết trên Facebook, Zalo lung tung. Thế là hai bên bắt đầu "beef" nhau rồi.
Võ Thuỳ Linh - cô du học sinh vừa từ Úc về, quen với bà Tuyết và được ủy quyền cùng Tư giải quyết chuyện tranh chấp. Sáng 4/11/2019, Linh lái chiếc Mercedes trắng đến nhà bà Thủy để đòi lại tiền cọc thì gặp ông Trung, yêu cầu gỡ các thông tin trên mạng xã hội xuống. Ông này không nói chuyện, đuổi thẳng cổ Linh về luôn.
Lúc sau, ông Mai Văn Quân xuất hiện rồi mọi chuyện leo thang
Lúc sau, ông Mai Văn Quân đến nhà ông Trung chơi. Thấy chủ nhà đang xem lại camera an ninh ghi hình Linh, ông Quân hỏi han, ông Trung bèn nói: "Con này bữa giờ kêu em gỡ hình đăng trên mạng xã hội và đòi tiền em".
Rời khỏi nhà Trung, Linh gọi Hồ Thanh Phương cùng một số người ra quán cà phê bàn cách buộc ông này xoá ảnh và trả tiền cọc. Phương đã nhờ một đại ca giang hồ can thiệp, song ông Trung vẫn không chấp nhận đề nghị.
Tối cùng ngày, ông Quân tham dự cuộc nhậu cùng Trung và các nhân viên công ty tại quán Saphia, trên đường Khổng Tử (TP Thủ Đức). Lúc sau, Linh và nhóm bạn giang hồ cũng đến đây uống bia. Khi ra về, ông Trung thấy ôtô của Linh, nói cho ông Quân biết. Đại ca giang hồ liền dùng gậy đập vỡ kính xe để "dằn mặt" (kiểu flex sức mạnh ấy mà).
Cả nhóm sau đó đến quán karaoke gần đó tiếp tục ăn nhậu, nhắn tin cho Linh "mai tao lên kiếm mày". Sau khi đôi co, thách thức qua lại, hai bên hẹn gặp giải quyết ngay lập tức luôn. Linh, Tư và Phương huy động khoảng 20 người tập hợp tại Ngã Tư Bình Thái gần đó.
Màn truy sát kinh hoàng
Theo cơ quan điều tra, khi đến điểm hẹn, Linh nói với nhóm thanh niên biết ông Quân đang ở 28 Khổng Tử và nói "cứ làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết". Tư nói thêm vào: "Nếu có chết người thì cũng không có chuyện gì". Phương kéo cả nhóm đến quán karaoke để tìm Quân.
Một mình ông Quân cầm gậy sắt dài 60 cm, đứng trước quán karaoke. Vừa thấy đại ca giang hồ, nhóm Phương xông đến chém liên tiếp. Ông Quân chống trả không nổi, bỏ chạy xuống hầm xe quán karaoke nhưng bị bao vây tứ phía, lãnh thêm hàng chục nhát dao, gục tại chỗ. Thương tâm quá!
Sau khi gây án, cả nhóm được Linh thuê xe đi trốn ở Vũng Tàu, Phan Thiết. Trước khi trở lại TP HCM, Linh đưa cho Tư 60 triệu đồng để đưa cho nhóm Phương. Khi biết tin ông Quân chết, nhiều người ra đầu thú. Linh, Phương lần lượt bị bắt. Tư bỏ trốn nhiều nơi và bị truy nã, cuối năm 2021 bị bắt tại Campuchia.
Ngày 14/12/2021, tại phiên sơ thẩm đầu tiên, Linh phủ nhận vai trò chủ mưu cầm đầu quá trình gây hấn, thách thức và huy động giang hồ "xử" ông Quân... Ngoài ra, vụ án cũng phát sinh một số tình tiết mới liên quan hành vi của bà Tuyết và một số người khác nên tòa trả hồ sơ.
Bà Tuyết bị tình nghi "che chắn" tội phạm
Quá trình điều tra bổ sung, bà Tuyết khai đã giới thiệu Linh và Lê Công Tuấn Anh hợp tác mua nhà của Thủy. Tuy nhiên, nữ giám đốc cho rằng mình không biết hai người này bàn bạc như thế nào (ừ thì... tin sao được ).
Bà Tuyết cũng phủ nhận việc biết chuyện Linh và Tư đến gặp vợ chồng Thủy để giải quyết tranh chấp. Sau khi ông Quân "Xa lộ" bị chém chết, bà cũng không liên lạc với Linh, không kêu Phạm Nhật Nam (con trai) hay những người khác chuyển tiền giúp Tư bỏ trốn (theo lời bà ấy thôi nhé).
Còn Tư khai, khi xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp nhà và muốn ông Trung gỡ các bài nói xấu trên mạng xã hội, bà Tuyết đã kêu Tư đi giải quyết với Linh.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, lời khai của Linh, Tư, và các bằng chứng khác đã có căn cứ xác định: sau khi xảy ra vụ án bà Tuyết biết rõ Tư kêu người chém Quân "Xa lộ" tử vong và đang bỏ trốn. Bà này đã nhiều lần đưa tiền cho các nhân viên cấp dưới, bằng nhiều cách chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp để giúp Tư bỏ trốn "gây khó khăn cho cơ quan điều tra". Vậy mà còn chối!
"Hành vi của Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm vào tội Che giấu tội phạm", kết luận điều tra nêu rõ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục điều tra bà này cùng những người liên quan, xử lý thành một vụ khác (do thời hạn điều tra vụ án này đã hết).
Từ đó, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKS, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Võ Thuỳ Linh, Hồ Thanh Phương (36 tuổi), Lý Văn Tư, cùng 10 người về tội Giết người.
Liên quan đến vụ án, hai người khác bị đề nghị truy tố về tội Che giấu tội phạm.
Nguồn: soha.vn