NgocBabe542
New member
Chị em ơi, giảm cân thành công là mừng rồi nhưng mà thành công "quá đà" đến mức bị cảnh sát từ chối cấp CMND thì hơi... sốc nhẹ ha
Theo trang ETToday đưa tin ngày 21/12, một cô gái sống ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung bộ Trung Quốc vừa trải qua hành trình giảm cân "thần thánh" đến mức vân tay cũng... biến hình luôn á!
Cụ thể, cô gái trẻ họ Trương đã từ 130kg "bay màu" xuống còn 40kg trong vòng 2 năm. Tức là giảm tận 90kg nha mọi người - con số mà ai nghe cũng phải choáng! Với cân nặng mới, cô tự tin hẳn lên, cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc vô cùng. Nhưng plot twist là: cô bị nhân viên cảnh sát reject không cho làm CMND vì gương mặt lẫn dấu vân tay đều đã thay đổi quá nhiều so với hồ sơ cũ
Trước kia, dù chỉ cao 1m62 nhưng cô nặng tới 130kg do lối sống không lành mạnh và ăn uống thiếu kiểm soát. Béo phì đã gây ra hàng loạt vấn đề ảnh hưởng sức khỏe như mất kinh nguyệt 2 năm, ngưng thở khi ngủ,... Chưa kể việc mập quá còn khiến tâm lý xuống dốc không phanh, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả khả năng lái xe - nguy hiểm thực sự!
Cô Trương kể rằng mình đã thử đủ cách: tập gym, ăn kiêng, uống thuốc... nhưng đều "toang" hết. Mãi đến khi vào viện điều trị kết hợp phẫu thuật giảm cân thì mới thấy kết quả rõ rệt. Cô chia sẻ: "Tôi đã giảm 90kg trong 2 năm. Sau khi giảm cân, kinh nguyệt đã xuất hiện trở lại. Tôi cũng không còn ngáy nhiều vào ban đêm nữa. Tôi cảm thấy rất ổn, công việc và cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng gì cả". Happy ending đúng không nào!
Nhưng mà vui chưa hết đã gặp "drama" mới: bị cảnh sát từ chối cấp CMND vì giảm cân quá nhiều, vân tay và các đặc điểm trên mặt đều đã đổi khác hẳn. Cuối cùng phải nhờ bệnh viện ra giấy xác nhận phẫu thuật để chứng minh danh tính, cô mới được cấp CMND thành công
Vậy nên là... giảm cân thì tốt nhưng nhớ chuẩn bị sẵn giấy tờ chứng minh nha các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn