SuaSaigon914
New member
Ở xứ sở kimchi - nơi mà "workholic" là chuyện bình thường, thì việc có được vài giây nghỉ ngơi đã là cả một điều xa xỉ rồi. Chính vì thế mà người Hàn đã nghĩ ra một cách cực kỳ "não to" để thoát khỏi guồng quay cuộc sống: Đóng tiền để... vào tù luôn!
Nghe hơi sốc nhưng mà thật đấy! Giờ đây, nhiều người Hàn Quốc sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng chỉ để được "ăn cơm tù" trong một khoảng thời gian ngắn. Không phải vì họ muốn trải nghiệm làm tội phạm hay gì đâu, mà đơn giản là họ cần một nơi để tắt hết mọi thứ đi thôi.
Các "nhà tù" này được thiết kế giống như các phòng giam thật sự, nhưng mà version "xịn" hơn tí. Bạn sẽ được "tận hưởng" cuộc sống tối giản đến mức cực đoan: không điện thoại, không mạng xã hội, không deadline, không sếp gọi hỏi công việc. Chỉ có bạn, 4 bức tường trắng và khoảng không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Chương trình này còn đi kèm với những hoạt động tối giản như ngồi thiền, viết nhật ký bằng giấy bút (ủa hóa ra còn nhớ cách cầm bút à?), đọc sách hay đơn giản là... nằm ngắm trần nhà suy nghĩ về cuộc đời. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng đối với những người đang kiệt sức vì công việc thì đây lại là "thiên đường" thực sự đấy!
Những người tham gia chia sẻ rằng sau khi "ra tù", họ cảm thấy như được reset lại não bộ hoàn toàn. Stress giảm, tâm trí nhẹ nhõm, và quan trọng nhất là họ học được cách sống chậm lại trong thế giới quá nhanh này.
Có thể nhiều người sẽ thắc mắc: "Sao không ở nhà mà phải đi... vào tù?". Nhưng thực tế là khi ở nhà, ai cũng vẫn lướt điện thoại, check email, xem TikTok không? Chỉ khi bị "cách ly" hoàn toàn thì mới thực sự disconnect được thôi.
Trào lưu này đang dần lan rộng và thu hút không chỉ người trẻ mà cả những người đi làm lâu năm, thậm chí cả các bà mẹ nội trợ đang quá tải với công việc gia đình. Ai cũng cần một khoảng thời gian để "vô lo vô nghĩ", dù chỉ là 1-2 ngày thôi.
Nguồn: soha.vn