Chuyện tình cảm vợ chồng vốn đã khó rồi, nhưng mà xử lý kiểu này thì quá sai trái luôn ạ
Chị Triệu Thị Xuân (sinh năm 1987, ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình) vì cãi nhau với chồng nên quyết định bỏ về nhà chị gái ở gần đó luôn. Anh chồng Lộc Văn Đội (sinh năm 1985) có cố gắng níu kéo nhưng chị vẫn một mực không chịu quay về.
Vào lúc 6h30 sáng ngày 15/2/2020, anh Đội mang theo cả chai thuốc trừ sâu đến tận nhà chị gái vợ với hy vọng hàn gắn tình cảm. Thế nhưng chị Xuân vẫn kiên quyết từ chối, không muốn về chung sống nữa.
Tức giận đến mức mất kiểm soát, khi nhìn thấy con dao nhọn nằm ở đống củi cạnh nhà, anh Đội đã nảy sinh ý định cực đoan: giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Anh ta liên tục chém vào người vợ một cách dã man
May mắn là hàng xóm nghe động kịp thời chạy đến can ngăn, giằng lấy dao và đưa chị Xuân đi cấp cứu ngay. Còn anh Đội sau đó đã uống thuốc sâu và lao đầu vào tường để tự tử nhưng không thành, rồi tự đi đầu thú.
Giờ đây câu chuyện để lại hậu quả nặng nề: người thì bị bắt giam, người thì mang thương tật suốt đời. Đặc biệt là hai đứa con nhỏ của họ phải chịu ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng
Nguồn: soha.vn