Một trong những xác ướp kinh dị nhất từ các ngôi mộ cổ Ai Cập vừa được "mổ xẻ" bằng công nghệ xịn xò, và sự thật bên trong khiến ai cũng phải bất ngờ!
Team nghiên cứu do nhà khảo cổ Lidija McKnight từ Đại học Manchester (Anh) dẫn đầu đã "khám bệnh" cho một xác ướp đáng sợ bằng công nghệ hiện đại, giúp khám phá bí mật bên trong mà không làm hỏng "bệnh nhân" nhé!
Đây là một xác ướp quái dị còn to hơn cả xác ướp người, đại diện cho thời kỳ mà kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại đạt level max.
Xác ướp mang số hiệu 2005.335 đang nằm trong Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Birmingham (Anh), từng được xác định là một con cá sấu dài 2,2m. Nghe xong ai cũng phải rùng mình!
Các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào giải thích con cá sấu đáng sợ này đến từ đâu và làm sao nó xuất hiện trong bảo tàng, chỉ biết nó có thể lên đến 3.000 năm tuổi. Bí ẩn vãi nồi!
Trong nghiên cứu này, TS McKnight và team đã dùng công nghệ hình ảnh 3D xịn sò để kiểm tra con cá sấu nhằm làm sáng tỏ những giờ cuối cùng trong cuộc đời của nó và cái chết của con vật.
"Nghiên cứu đã tiết lộ những chi tiết đáng ngạc nhiên về cuộc sống và cách đối xử sau khi chết của loài vật này" - TS McKnight chia sẻ với tờ Newsweek.
Các bản quét cho thấy sự hiện diện của một con cá, được gắn vào một cái móc bằng đồng, mà con cá sấu có vẻ đã nuốt trọn, với bộ xương gần như còn nguyên vẹn. Plot twist cực mạnh đây rồi!
Theo các nhà nghiên cứu, việc nuốt phải cái móc có thể đã gây ra cái chết của con cá sấu. Nghĩa là... nó bị câu đấy các bạn ơi!
Các chi tiết khác bên trong đường tiêu hóa - ví dụ một số lượng lớn các viên đá nhỏ được gọi là gastrolith tập trung ở đoạn trên đường tiêu hóa - cho thấy con vật đã chết trước khi con cá kịp đến dạ dày.
Cá sấu thường nuốt các viên đá nhỏ như vậy để hỗ trợ quá trình tiêu hóa nha các bạn.
Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc con cá bị nuốt và lúc con cá sấu chết cho thấy người Ai Cập cổ đại có thể đã sử dụng lưỡi câu có mồi để bắt loài bò sát này với mục đích ướp xác ngay từ đầu, chứ không phải vì nó chết nên họ mới ướp xác. Tức là họ có chủ đích từ trước luôn!
Trong tình huống đó, con cá sấu đã được ướp xác để làm một lễ vật trong một nghi lễ nào đó.
Cũng có khả năng cái chết của con cá sấu là một sự cố ngoài ý muốn khi những người Ai Cập cổ đại này đi câu. Với giả thuyết này, nó đã được ướp xác vì được tôn sùng. Nghĩa là câu nhầm "ông trùm" thì phải xin lỗi bằng cách ướp xác cho tử tế!
Thực ra, người Ai Cập cổ đại tôn thờ loài bò sát lớn này như đại diện của Sobek, chúa tể sông Nile. Nghe xong là hiểu tại sao phải ướp xác rồi nhỉ!
Là loài săn mồi hàng đầu, cá sấu được tôn trọng vì mối đe dọa mà chúng gây ra và biểu tượng của chúng được người Ai Cập cho là có thể xua đuổi nguy hiểm và bảo vệ các nơi chốn thiêng liêng khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Nói nôm na là "bùa hộ mệnh" xịn đó!
Dù được ướp với lý do gì, 2005.335 vẫn là biểu tượng của tín ngưỡng cổ xưa cũng như kỹ thuật ướp xác đáng kinh ngạc. Con cá sấu vẫn có độ nguyên vẹn cao khi bị tháo bỏ lớp băng trắng và dù đã đi qua 3.000 năm lịch sử. Quá đỉnh luôn!
Xác ướp của một số con cá sấu khác và nhiều động vật như mèo, đại bàng... từng được tìm thấy trong các phế tích Ai Cập, nhưng 2005.335 vẫn là một mẫu vật đặc biệt bởi độ bảo tồn tốt.
Nhưng nó đến từ đâu, vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải đáp!
Nguồn: soha.vn
Team nghiên cứu do nhà khảo cổ Lidija McKnight từ Đại học Manchester (Anh) dẫn đầu đã "khám bệnh" cho một xác ướp đáng sợ bằng công nghệ hiện đại, giúp khám phá bí mật bên trong mà không làm hỏng "bệnh nhân" nhé!
Đây là một xác ướp quái dị còn to hơn cả xác ướp người, đại diện cho thời kỳ mà kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại đạt level max.
Xác ướp mang số hiệu 2005.335 đang nằm trong Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Birmingham (Anh), từng được xác định là một con cá sấu dài 2,2m. Nghe xong ai cũng phải rùng mình!
Các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào giải thích con cá sấu đáng sợ này đến từ đâu và làm sao nó xuất hiện trong bảo tàng, chỉ biết nó có thể lên đến 3.000 năm tuổi. Bí ẩn vãi nồi!
Trong nghiên cứu này, TS McKnight và team đã dùng công nghệ hình ảnh 3D xịn sò để kiểm tra con cá sấu nhằm làm sáng tỏ những giờ cuối cùng trong cuộc đời của nó và cái chết của con vật.
"Nghiên cứu đã tiết lộ những chi tiết đáng ngạc nhiên về cuộc sống và cách đối xử sau khi chết của loài vật này" - TS McKnight chia sẻ với tờ Newsweek.
Các bản quét cho thấy sự hiện diện của một con cá, được gắn vào một cái móc bằng đồng, mà con cá sấu có vẻ đã nuốt trọn, với bộ xương gần như còn nguyên vẹn. Plot twist cực mạnh đây rồi!
Theo các nhà nghiên cứu, việc nuốt phải cái móc có thể đã gây ra cái chết của con cá sấu. Nghĩa là... nó bị câu đấy các bạn ơi!
Các chi tiết khác bên trong đường tiêu hóa - ví dụ một số lượng lớn các viên đá nhỏ được gọi là gastrolith tập trung ở đoạn trên đường tiêu hóa - cho thấy con vật đã chết trước khi con cá kịp đến dạ dày.
Cá sấu thường nuốt các viên đá nhỏ như vậy để hỗ trợ quá trình tiêu hóa nha các bạn.
Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc con cá bị nuốt và lúc con cá sấu chết cho thấy người Ai Cập cổ đại có thể đã sử dụng lưỡi câu có mồi để bắt loài bò sát này với mục đích ướp xác ngay từ đầu, chứ không phải vì nó chết nên họ mới ướp xác. Tức là họ có chủ đích từ trước luôn!
Trong tình huống đó, con cá sấu đã được ướp xác để làm một lễ vật trong một nghi lễ nào đó.
Cũng có khả năng cái chết của con cá sấu là một sự cố ngoài ý muốn khi những người Ai Cập cổ đại này đi câu. Với giả thuyết này, nó đã được ướp xác vì được tôn sùng. Nghĩa là câu nhầm "ông trùm" thì phải xin lỗi bằng cách ướp xác cho tử tế!
Thực ra, người Ai Cập cổ đại tôn thờ loài bò sát lớn này như đại diện của Sobek, chúa tể sông Nile. Nghe xong là hiểu tại sao phải ướp xác rồi nhỉ!
Là loài săn mồi hàng đầu, cá sấu được tôn trọng vì mối đe dọa mà chúng gây ra và biểu tượng của chúng được người Ai Cập cho là có thể xua đuổi nguy hiểm và bảo vệ các nơi chốn thiêng liêng khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Nói nôm na là "bùa hộ mệnh" xịn đó!
Dù được ướp với lý do gì, 2005.335 vẫn là biểu tượng của tín ngưỡng cổ xưa cũng như kỹ thuật ướp xác đáng kinh ngạc. Con cá sấu vẫn có độ nguyên vẹn cao khi bị tháo bỏ lớp băng trắng và dù đã đi qua 3.000 năm lịch sử. Quá đỉnh luôn!
Xác ướp của một số con cá sấu khác và nhiều động vật như mèo, đại bàng... từng được tìm thấy trong các phế tích Ai Cập, nhưng 2005.335 vẫn là một mẫu vật đặc biệt bởi độ bảo tồn tốt.
Nhưng nó đến từ đâu, vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải đáp!
Nguồn: soha.vn