Giải mã vụ án xác ướp 2.600 năm: Cô gái có 33 răng và cái chết bi thảm

Bo99

New member
31f20ba0ded3c211c75b.jpg


Mất tận 2.600 năm để giải được vụ án này! Các nhà khoa học cuối cùng cũng tìm ra sự thật về cái chết của Takabuti - cô gái 20 tuổi đến từ Thebes cổ đại (giờ là Luxor, Ai Cập). Plot twist: cô ấy đã bị ai đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn

Hôm 27/1, nhân dịp kỷ niệm 185 năm ngày mở xác ướp lần đầu (năm 1835), các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester đã công bố: Takabuti đã bị đâm tử vong trong một vụ tấn công bằng dao cực kỳ bạo lực.

Nhưng chưa hết nhé! Phân tích xác ướp còn tiết lộ 2 điều cực hiếm gặp ở Takabuti: cô có tận 33 chiếc răng (thay vì 32 như người bình thường) và có thêm một đốt sống phụ. Quá đặc biệt luôn! ✨

**Takabuti là ai mà hot thế?**

Dù xuất thân từ Thebes cổ đại, xác ướp của Takabuti đã bị cuốn vào làn sóng buôn bán xác ướp Ai Cập siêu ồn ào sau Chiến tranh Napoléon.

Năm 1834, Thomas Greg - một ông bác giàu có người Ireland đã mua lại hài cốt của cô và đưa về Belfast (thủ phủ Bắc Ireland). Từ đó, Takabuti trở thành xác ướp Ai Cập đầu tiên được biết đến ở Ireland nha!

cd70a936f04629f3baa2.png


Theo Stair na hÉireann (trang web về lịch sử Ireland), nhà Ai Cập học Edward Hincks (1792-1866) đã giải mã được chữ tượng hình trên xác ướp. Ông phát hiện ra: cô gái này tên Takabuti, mất lúc 20 tuổi, đã kết hôn và là "chủ nhà" của một ngôi nhà lớn ở Thebes. Background gia đình cũng xịn xò không kém - ba cô là linh mục phục vụ thần Mặt Trời Amun

Greer Ramsey - người phụ trách khảo cổ học tại Bảo tàng Quốc gia Bắc Ireland cho biết: "Takabuti có lịch sử nghiên cứu cực kỳ phong phú kể từ khi được mở ra ở Belfast năm 1835".

Những năm gần đây, xác ướp được quét tia X, chụp CT, phân tích tóc và xác định niên đại bằng carbon. Kết quả cho thấy cô sống vào khoảng năm 660 trước Công nguyên, vào cuối triều đại thứ 25.

Còn các xét nghiệm gần đây nhất là phân tích DNA và quét CT thêm. Và đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra những điều cực shock!

**Những phát hiện gây sốc**

c3dc1526cefa9ba57149.png


Phân tích DNA cho thấy Takabuti giống người châu Âu về mặt di truyền hơn so với người Ai Cập hiện đại. Khá bất ngờ đúng không nè!

Ảnh chụp CT tiết lộ trái tim cô vẫn còn nguyên vẹn và được bảo tồn hoàn hảo. Nhưng cũng từ đây, các nhà khoa học phát hiện ra cái chết bi thảm: Takabuti đã bị đâm từ phía sau, gần vai trái

Tiến sĩ Eileen Murphy - nhà nghiên cứu sinh học khảo cổ tại Đại học Queen, Belfast chia sẻ: "Người ta thường nhận xét rằng cô ấy trông rất yên bình khi nằm trong quan tài, nhưng bây giờ chúng tôi biết rằng khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy là nỗi đau đớn khi đã chết dưới tay của một người khác". Thương quá đi

Bác sĩ Robert Loynes - giảng viên danh dự tại Trung tâm Ai Cập Y sinh của Đại học Manchester khẳng định: "Takabuti bị thương nặng ở phía sau thành ngực trên. Điều này gần như chắc chắn gây ra cái chết nhanh chóng của cô ấy".

Một chi tiết khác cũng gây thắc mắc: trái tim của Takabuti còn nguyên vẹn. Theo TS Ramsey, đây là điều cần phải lý giải vì người Ai Cập cổ đại thường lấy trái tim ra trước khi ướp xác để người chết không bị quỷ Ammit ăn thịt, tránh cản trở hành trình sang thế giới bên kia.

Nhà Ai Cập học Rosalie David từ Đại học Manchester cho biết: "Nghiên cứu này giúp giới khảo cổ hiểu biết thêm không chỉ về Takabuti mà còn cả bối cảnh lịch sử, rộng hơn là thời đại mà cô ấy sống. Nó là cơ sở, ánh sáng dẫn đến những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Ai Cập"

Hiện tại, nhóm nghiên cứu - bao gồm các nhà khoa học từ Bảo tàng Quốc gia Bắc Ireland, Đại học Manchester, Đại học Queen's Belfast và Bệnh viện tư nhân Kingsbridge đang viết sách về những phát hiện này.

Nếu bạn muốn gặp Takabuti "tận mặt", có thể ghé thăm miễn phí tại phòng trưng bày Ai Cập cổ đại ở Bảo tàng Ulster, Bắc Ireland nhé! ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top