Giải mã ván cờ ngoại giao Trump - Putin: "Đánh úp nhẹ tay" thật chuyên nghiệp

5d70dbe38fdea8ffd8e5.jpg


Nhìn bề ngoài thì gay gắt lắm, nhưng thật ra hai ông lớn này đang chơi trò "giơ cao đánh khẽ" cực kỳ điêu luyện đấy các bạn ơi

Trận đấu "ăn miếng trả miếng" kinh điển

Cuối cùng thì Mỹ cũng có động thái đáp trả Nga rồi - muộn nhưng chưa phải quá muộn!

Trước đó, Nga đã ra đòn trước: yêu cầu Mỹ giảm 755 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật, đóng cửa luôn 2 cơ sở của Mỹ tại Nga.

Đến lượt Mỹ phản đòn: trong vòng 48 giờ, Nga phải đóng cửa Tổng Lãnh sự quán ở San Francisco, cộng thêm 1 cơ sở lãnh sự và 1 văn phòng thương mại nữa.

Cả hai bên đều dùng chung một keyword: "ngang bằng về ngoại giao"

Trong giới ngoại giao, concept này được hiểu theo 2 kiểu:

Kiểu 1: Có đi có lại - đơn giản là "bạn đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại như vậy", kiểu ăn miếng trả miếng classic.

Nhưng cũng có ngoại lệ đấy nhé! Năm 2016, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa 2 cơ sở, Putin đã... im lặng!

0048420086387337477e.jpg


Lý do? Ông ấy đang tính toán bài lớn hơn với Trump - người sắp thay Obama làm Tổng thống. Chiến lược cao tay phết!

Nga chỉ hành động sau khi quốc hội Mỹ thông qua luật trừng phạt mới thôi.

Trò chơi cân bằng nhân sự

Kiểu 2: "Ngang bằng" ở đây còn liên quan đến số lượng văn phòng và nhân viên của mỗi bên đặt ở nước kia.

Sau khi Mỹ đuổi 35 người năm 2016, Nga còn lại 455 nhân viên ở Mỹ.

Vì vậy Putin yêu cầu Mỹ rút 755 người để số lượng nhân lực của hai bên bằng nhau đúng nghĩa đen.

Còn 2 cơ sở của Mỹ ở Nga bị đóng cửa để "hoà" với 2 cơ sở Nga ở Mỹ trước đó.

Quyết định mới của Mỹ tạo ra sự cân bằng về số lượng: mỗi bên giờ có 1 Đại sứ quán và 3 Lãnh sự quán. Plot twist là Mỹ không trục xuất nhân viên Nga mà để họ tự sắp xếp để giữ con số 455 - 455 cân bằng đấy!

Nếu Mỹ đuổi người thì đương nhiên Nga sẽ đuổi lại số lượng tương tự bên phía Mỹ.

Bắt buộc phải làm nhưng lòng không muốn

Vụ này giờ không chỉ tiếp diễn mà còn leo thang nữa. Nga chắc chắn sẽ có phản ứng - không thể nào im lặng được!

fc6b397b203f726eb216.jpg


Hai bên phải làm vậy vì:
• Giữ thể diện
• Không làm thì bị coi là yếu thế
• Phải tỏ rõ thái độ với cả trong và ngoài nước

Nhưng plot twist là... cả hai đều không thực sự muốn làm vậy!

Putin đã kiềm chế khá lâu rồi đấy. Biện pháp trả đũa của Nga nghe thì "nguy hiểm" nhưng thực chất lại nhẹ nhàng, không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ với Trump.

Nga không trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ như Mỹ đã làm, mà để Mỹ tự quyết định giảm nhân lực. Thậm chí còn cho deadline đến tận 1/9. Đây rõ ràng là một "lời đề nghị trong vỏ bọc yêu cầu" rồi!

Phía Mỹ cũng vậy. Đóng cửa cơ sở nhưng không đuổi người. Trump thì im thin thít luôn, không tuyên bố gì hết. Hàm ý rõ ràng là: "Mình buộc phải làm thế này thôi, mong bạn hiểu cho"

31e08b58304b2aaa39ab.jpg


Kết luận: Đánh cho có đánh thôi

Có thể nói cả hai đang trong tình trạng "khó xử": buộc phải làm nhưng không muốn làm, và vẫn phải chơi game này thêm một thời gian nữa.

Tác động của những động thái này chủ yếu là về chính trị và tâm lý thôi, không đến nỗi làm vỡ mối quan hệ hay hỏng không cứu vãn được đâu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top