CậuVàngQuạu
New member
Chill ở bãi biển Trung Quốc mà bắt gặp hội chị em diện bikini nhưng lại trùm mặt kín mít? Đừng tưởng là cosplay đâu nha, đây là xu hướng thời trang "có một không hai" đang gây sốt cực mạnh đấy!
Nếu các bạn có dịp ghé thăm những bãi biển hot hit ở Trung Quốc như Thanh Đảo, Hải Nam... vào mùa hè, chắc chắn sẽ phải "choáng váng" với cảnh tượng siêu độc: hàng trăm chị em đeo mặt nạ vải che kín mặt, chỉ hở mắt mũi miệng thôi nha!
Món đồ "lạ lùng" này có tên gọi là "Facekini" (tạm dịch: mặt nạ bikini), một hiện tượng thời trang bãi biển từng khiến cả truyền thông quốc tế phải "ngỡ ngàng". Nhưng đây không phải trend nhất thời đâu, mà là có cả một "lịch sử" văn hóa, thẩm mỹ và lý do cực kỳ thực tế nữa đó!
## Facekini có nguồn gốc từ đâu thế?
Plot twist nè: chiếc mặt nạ Facekini ban đầu được sinh ra không phải để làm đẹp đâu nhé! Năm 2004, bà Trương Thức Phàn - một cựu kế toán ở Thanh Đảo đã "chế" ra món này để giúp các swimmer và dân địa phương tự vệ trước bọn sứa biển siêu nguy hiểm.
Vùng biển Thanh Đảo cũng như nhiều vùng biển Trung Quốc hay xuất hiện full sứa vào mùa hè. Bị sứa chích không chỉ đau "điếng người" mà còn có thể gây dị ứng nguy hiểm luôn đó! Chưa kể các loại tảo biển bám vào mặt cũng làm da bị kích ứng nữa.
Combo mặt nạ trùm đầu + bộ đồ bơi dài tay tạo thành lớp "armor" toàn diện, giúp bạn cách ly hoàn toàn với mọi thứ đáng sợ dưới biển! ️
Đến năm 2012, khi Facekini bắt đầu viral khắp báo chí phương Tây, bà Trương Thức Phàn quyết định nâng cấp sản phẩm lên tầm cao mới. Tạp chí thời trang CR Fashion Book thậm chí còn cho ra bộ ảnh xịn sò năm 2014 với các model mặc Facekini kết hợp đồ của Alexander Wang và Michael Kors luôn á!
Năm 2019, nhiều designer còn cho ra mắt mẫu bikini liền mặt nạ, che phủ toàn bộ body. Từ đó, item thời trang này càng ngày càng "lên ngôi" ở Trung Quốc!
## Tại sao người Trung lại "cuồng" Facekini đến vậy? 
Ngoài chuyện tránh sứa và tảo biển, còn nhiều lý do "chất" khác lắm đó:
### "Da trắng là phải xinh" - mindset ăn sâu bám rễ
Để hiểu vì sao người Trung sẵn sàng "giấu mặt" sau lớp vải sặc sỡ, phải hiểu về quan niệm thẩm mỹ từ ngàn đời của họ trước đã. Từ thời phong kiến, có câu "Nhất bạch che bách xú" (Da trắng che được mọi khuyết điểm) đã trở thành chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ rồi.
Với họ, da trắng mịn = sang xịn, có class và có học thức. Còn da ngăm đen thì bị cho là tầng lớp lao động chân tay phải "cày" ngoài nắng.
Dù xã hội giờ đã modern hơn nhiều, tư duy này vẫn "ăn sâu bám rễ" cực mạnh. Khi đi biển, tia UV chính là "kẻ thú số 1" đe dọa làn da ngọc ngà. Đeo Facekini giúp bảo vệ 100% vùng da mặt khỏi bị sạm đen, tàn nhang và giữ làn da trắng "chuẩn không cần chỉnh"!
### Chặn đứng tia UV - lý do sức khỏe thực tế nhất
Bên cạnh chuyện "ngoại hình", vấn đề sức khỏe mới là động lực chính thúc đẩy người Trung dùng mặt nạ bãi biển đó. Ánh nắng mặt trời ở biển mùa hè có chỉ số UV "khủng" cực kỳ, dễ gây cháy nắng, bỏng rát và làm da lão hóa nhanh hơn!
Nhiều người nghĩ kem chống nắng là đủ rồi, nhưng thực tế kem dễ trôi khi gặp nước biển và mồ hôi, phải thoa lại mỗi 2 tiếng một lần. Với những bạn da nhạy cảm hoặc người trung niên, việc bôi hóa chất liên tục không phải là giải pháp "tối ưu" rồi.
Một chiếc mặt nạ vải chuyên dụng với chỉ số chống nắng UPF 50+ trở thành "lá chắn" hoàn hảo, chặn được 98% tia tử ngoại, giúp bạn chill dưới nắng gắt cả ngày mà không lo gì cả!
### Giữ quyền riêng tư và tự tin hơn
Một lý do khá "tinh tế" nhưng lại rất phổ biến ở các chị em trung niên và lớn tuổi tại Trung Quốc chính là sự tự tin và quyền riêng tư. Ở lứa tuổi U50, U60, nhiều chị em không còn giữ được vóc dáng thon gọn hay gương mặt "tươi trẻ" như xưa nữa.
Việc mặc đồ bơi xuất hiện trước đám đông đôi khi khiến họ cảm thấy "ngại ngùng", tự ti về những dấu vết thời gian. Nhưng khi đeo Facekini, họ lại thấy tự tin hơn hẳn khi dạo chơi trên bãi biển!
Không ai biết họ là ai, không ai "phán xét" tuổi tác hay nếp nhăn trên mặt. Sự "ẩn danh" này mang lại cảm giác an toàn và tự do tự tại cực kỳ đặc biệt.
Nguồn: kenh14.vn
Nếu các bạn có dịp ghé thăm những bãi biển hot hit ở Trung Quốc như Thanh Đảo, Hải Nam... vào mùa hè, chắc chắn sẽ phải "choáng váng" với cảnh tượng siêu độc: hàng trăm chị em đeo mặt nạ vải che kín mặt, chỉ hở mắt mũi miệng thôi nha!
Món đồ "lạ lùng" này có tên gọi là "Facekini" (tạm dịch: mặt nạ bikini), một hiện tượng thời trang bãi biển từng khiến cả truyền thông quốc tế phải "ngỡ ngàng". Nhưng đây không phải trend nhất thời đâu, mà là có cả một "lịch sử" văn hóa, thẩm mỹ và lý do cực kỳ thực tế nữa đó!
## Facekini có nguồn gốc từ đâu thế?
Plot twist nè: chiếc mặt nạ Facekini ban đầu được sinh ra không phải để làm đẹp đâu nhé! Năm 2004, bà Trương Thức Phàn - một cựu kế toán ở Thanh Đảo đã "chế" ra món này để giúp các swimmer và dân địa phương tự vệ trước bọn sứa biển siêu nguy hiểm.
Vùng biển Thanh Đảo cũng như nhiều vùng biển Trung Quốc hay xuất hiện full sứa vào mùa hè. Bị sứa chích không chỉ đau "điếng người" mà còn có thể gây dị ứng nguy hiểm luôn đó! Chưa kể các loại tảo biển bám vào mặt cũng làm da bị kích ứng nữa.
Combo mặt nạ trùm đầu + bộ đồ bơi dài tay tạo thành lớp "armor" toàn diện, giúp bạn cách ly hoàn toàn với mọi thứ đáng sợ dưới biển! ️
Đến năm 2012, khi Facekini bắt đầu viral khắp báo chí phương Tây, bà Trương Thức Phàn quyết định nâng cấp sản phẩm lên tầm cao mới. Tạp chí thời trang CR Fashion Book thậm chí còn cho ra bộ ảnh xịn sò năm 2014 với các model mặc Facekini kết hợp đồ của Alexander Wang và Michael Kors luôn á!
Năm 2019, nhiều designer còn cho ra mắt mẫu bikini liền mặt nạ, che phủ toàn bộ body. Từ đó, item thời trang này càng ngày càng "lên ngôi" ở Trung Quốc!
## Tại sao người Trung lại "cuồng" Facekini đến vậy?
Ngoài chuyện tránh sứa và tảo biển, còn nhiều lý do "chất" khác lắm đó:
### "Da trắng là phải xinh" - mindset ăn sâu bám rễ
Để hiểu vì sao người Trung sẵn sàng "giấu mặt" sau lớp vải sặc sỡ, phải hiểu về quan niệm thẩm mỹ từ ngàn đời của họ trước đã. Từ thời phong kiến, có câu "Nhất bạch che bách xú" (Da trắng che được mọi khuyết điểm) đã trở thành chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ rồi.
Với họ, da trắng mịn = sang xịn, có class và có học thức. Còn da ngăm đen thì bị cho là tầng lớp lao động chân tay phải "cày" ngoài nắng.
Dù xã hội giờ đã modern hơn nhiều, tư duy này vẫn "ăn sâu bám rễ" cực mạnh. Khi đi biển, tia UV chính là "kẻ thú số 1" đe dọa làn da ngọc ngà. Đeo Facekini giúp bảo vệ 100% vùng da mặt khỏi bị sạm đen, tàn nhang và giữ làn da trắng "chuẩn không cần chỉnh"!
### Chặn đứng tia UV - lý do sức khỏe thực tế nhất
Bên cạnh chuyện "ngoại hình", vấn đề sức khỏe mới là động lực chính thúc đẩy người Trung dùng mặt nạ bãi biển đó. Ánh nắng mặt trời ở biển mùa hè có chỉ số UV "khủng" cực kỳ, dễ gây cháy nắng, bỏng rát và làm da lão hóa nhanh hơn!
Nhiều người nghĩ kem chống nắng là đủ rồi, nhưng thực tế kem dễ trôi khi gặp nước biển và mồ hôi, phải thoa lại mỗi 2 tiếng một lần. Với những bạn da nhạy cảm hoặc người trung niên, việc bôi hóa chất liên tục không phải là giải pháp "tối ưu" rồi.
Một chiếc mặt nạ vải chuyên dụng với chỉ số chống nắng UPF 50+ trở thành "lá chắn" hoàn hảo, chặn được 98% tia tử ngoại, giúp bạn chill dưới nắng gắt cả ngày mà không lo gì cả!
### Giữ quyền riêng tư và tự tin hơn
Một lý do khá "tinh tế" nhưng lại rất phổ biến ở các chị em trung niên và lớn tuổi tại Trung Quốc chính là sự tự tin và quyền riêng tư. Ở lứa tuổi U50, U60, nhiều chị em không còn giữ được vóc dáng thon gọn hay gương mặt "tươi trẻ" như xưa nữa.
Việc mặc đồ bơi xuất hiện trước đám đông đôi khi khiến họ cảm thấy "ngại ngùng", tự ti về những dấu vết thời gian. Nhưng khi đeo Facekini, họ lại thấy tự tin hơn hẳn khi dạo chơi trên bãi biển!
Không ai biết họ là ai, không ai "phán xét" tuổi tác hay nếp nhăn trên mặt. Sự "ẩn danh" này mang lại cảm giác an toàn và tự do tự tại cực kỳ đặc biệt.
Nguồn: kenh14.vn