NaiBabe665
New member
Một nghiên cứu khác của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, vì nghĩ rằng mèo cũng giống người mà chúng ta thường để môi trường sống của chúng quá lạnh, trung bình ở ngưỡng 22 độ C, mát mẻ với chúng ta nhưng dưới khoảng nhiệt thoải mái của mèo tới 8 độ.
Chắc hẳn ai nuôi boss mèo cũng từng trải qua drama này: Mua cả một set đồ chơi xịn xò cho "cưng" với giá bằng nửa tháng lương, kết quả là nó... lờ đẹp! Quả bóng chuông lung linh? Không quan tâm. Cột cào móng cao cấp? Thờ ơ. Cả một "penthouse" bậc thang mấy tầng? Càng không thèm ngó.
Nhưng đừng vội buồn nhé! Có một thứ mà boss của bạn chắc chắn 100% sẽ "điên đảo" đó là: cái hộp thôi!
Hàng tỷ video trên mạng đã chứng minh điều này rồi: Hộp to hay nhỏ, vuông hay tròn, đẹp hay xấu đều không quan trọng. Miễn là hộp, là mèo thích! Bạn đặt nó trên sàn, trên ghế hay tận trên đỉnh tủ sách cũng thế – "boss" sẽ tìm cách chui vào cho bằng được.
Nhưng mà thực sự thì tại sao Felis sylvestris catus (tên khoa học của mèo nhà nha các bạn) lại mê mẩn cái hộp Shopee/Tiki đến thế?
Khoa học lên tiếng giải thích nha!
Giống như nhiều hành vi "lú lẫn" khác của lũ mèo, khoa học cũng chưa giải mã được 100% cách chúng nghĩ về hộp đâu.
Lý do rõ ràng nhất là do bản năng thợ săn bẩm sinh. Mèo là loài thích đánh úp, còn cái hộp thì là "base" hoàn hảo để phục kích con mồi (hoặc... chân chủ nhân đi ngang qua ). Cần rút lui? Vào hộp là xong!
Nhưng mà khoan, chưa hết đâu! Các nhà sinh học hành vi động vật và bác sĩ thú y còn đưa ra nhiều lý giải "trí tuệ" khác nữa. Gom hết lại thì ra là: Lũ mèo không chỉ thích hộp, mà chúng còn CẦN nó nữa đó!
Mèo và khoa học - plot twist bất ngờ
Ngay cả giới khoa học cũng không thoát được "bàn tay" quyến rũ của lũ mèo. Nhà vật lý Erwin Schrodinger nổi tiếng với thí nghiệm "con mèo trong hộp" (ironic ha!). Edwin Hubble nuôi một boss mèo tên Copernicus, hay nằm "chiếm dụng" bàn làm việc đầy giấy tờ của ông.
Thậm chí có một boss mèo Xiêm tên Chester còn được ghi danh là... đồng tác giả trên tạp chí Physical Review Letters năm 1975 luôn nha! Đỉnh cao nghề mèo!
Năm 1963, các nhà khoa học Pháp còn "bao" luôn chuyến bay vũ trụ cho Félicette – cô mèo đầu tiên bay vào không gian. Flex quá đi thôi!
Tuy nhiên, sự thật là mèo rất ít được chọn làm chuột bạch nghiên cứu, vì... lý do dễ hiểu: Chúng quá "khó nhằn" và "bất hợp tác"! Bạn cứ tưởng tượng cái mặt dửng dưng "con đã là boss" của chúng là hiểu liền.
Trong vòng 50 năm qua chỉ có vài nghiên cứu hành vi mèo được thực hiện, chủ yếu là thả chúng vào các môi trường khác nhau để xem phản ứng ra sao.
Kết quả? Con mèo nhà bạn là một sinh vật siêu nội tâm và hơi "tự kỷ" xíu! Chúng cảm thấy an toàn trong các không gian kín: hốc cây, góc nhà, khe tường, và đương nhiên là... HỘP!
Không gian sống và độ kín của nó ảnh hưởng cực mạnh đến tâm lý lẫn sinh lý của mèo. Claudia Vinke từ Đại học Utrecht (Hà Lan) đã làm một thí nghiệm với mèo bị bỏ rơi ở trung tâm cứu hộ.
Cô chia mèo thành hai nhóm: Một nhóm được "tặng" nhiều hộp, nhóm còn lại không có hộp nào cả.
Kết quả sốc não: Nhóm có hộp ít stress hơn hẳn, thích nghi nhanh hơn, và thân thiện với người hơn nhiều! Đơn giản vì khi căng thẳng, bản năng đầu tiên của mèo là: RÚT LUI VÀ ẨN TRỐN. "Ẩn trốn là chiến lược sinh tồn để đối phó với stress", Vinke giải thích.
Điều này đúng với mèo hoang (trèo cây, lủi vào hốc), cũng đúng với mèo nhà (chui vào hộp giày của bạn đó).
Cái hộp của những "thánh anti-social"
Không chỉ nội tâm, mèo còn là loài anti-social chính hiệu! Chúng kém giao tiếp kinh khủng so với các loài khác. Vì thế mèo thường tránh mặt trong mọi cuộc tiếp xúc – kể cả với chúng ta.
Nếu bị ép phải "social", chúng sẽ cố thu mình lại và giảm hoạt động xuống mức tối thiểu. Hoá ra không phải boss thờ ơ với bạn, mà chúng đang... bối rối như anh chàng nhút nhát trong buổi hẹn đầu tiên vậy!
Thay vì đối mặt, mèo chọn cách chạy trốn. Theo lý thuyết này, chiếc hộp chính là "safe zone" để chúng lánh mặt. Chui vào đó, mọi lo âu, thù địch, sự chú ý đều... biến mất hết. Boss còn chẳng cần nhìn ai khi đang cuộn trong hộp!
Tất nhiên, lý thuyết này chỉ đúng khi mèo đang stress thôi. Còn những boss đang chơi với hộp một cách "điên loạn" thì sao? Hẳn phải có lý do khác!
Con mèo Maru và cái hộp
Nguyên tắc sống của boss: "Thứ gì vừa vặn, ta sẽ ngồi!"
Nếu bạn chịu khó quan sát kỹ, sẽ thấy ngoài hộp, boss còn chọn nhiều địa điểm "kỳ dị" khác để nằm: bồn rửa mặt, giày, túi shopping, cốc cà phê, hộp trứng rỗng... Muôn vàn không gian nhỏ hẹp mà bạn chẳng nghĩ nó có thể chui vào!
Điều này dẫn đến một lý do khác: Ngoài trời đang quá LẠNH với boss!
Theo nghiên cứu năm 2006 của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ, mèo nhà cảm thấy thoải mái nhất ở nhiệt độ 30-36°C. Ở khoảng nhiệt này, chúng không cần sinh nhiệt thêm hay tốn năng lượng làm mát cơ thể.
Khoảng nhiệt thoải mái của mèo cao hơn người nhiều đó! Đó là lý do vì sao boss nhà hàng xóm có thể nằm dài trên đường bê tông giữa trưa hè phơi nắng "sấy khô" trong khi bạn đang đổ mồ hôi như tắm.
Điều này cũng giải thích tại sao mèo thích cuộn tròn trong hộp các tông nhỏ và những nơi kỳ lạ khác. Các tông là chất cách nhiệt đỉnh cao, còn không gian hẹp buộc boss phải cuộn tròn → giữ nhiệt tốt hơn!
Một nghiên cứu khác của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra: Vì nghĩ mèo giống người nên chúng ta hay để môi trường sống của chúng quá lạnh – trung bình khoảng 22°C. Mát mẻ với ta, nhưng thấp hơn nhiệt độ thoải mái của mèo tới 8 độ luôn!
Vậy thì chẳng lạ gì khi boss cần một cái hộp ấm áp. Bạn cứ thử tưởng tượng bị ném vào phòng 14°C mà xem, bạn có cần hộp không?
Kết luận: Boss cần hộp để sống!
Tóm lại, lũ mèo cảm thấy hộp mang lại sự ấm áp, an toàn và thoải mái tối đa. Chúng có thể trốn trong đó, relax, ngủ, và đôi khi... rình rập "con mồi" trong bếp nhà bạn.
Nguồn: soha.vn