Giải mã sức mạnh của 5 nữ thần tiên khiến Tôn Ngộ Không phải phục sát đất trong Tây Du Ký

409ce4b031fc04f5e24c.jpg


Trong vũ trụ Tây Du Ký, có hẳn một hội chị đẹp thần tiên với skill "xịn xò" đến mức Tề Thiên Đại Thánh cũng phải "chào thua" đấy!

Phải nói là Tây Du Ký có Phật giáo và Đạo giáo là hai team mạnh nhất Tam Giới, toàn những cao thủ đỉnh cao. Và trong đó, có 5 chị đại nữ thần sở hữu pháp lực thần thông cực khủng mà ai cũng phải nể!

Nhắc đến đề tài này, chắc chắn 10/10 người sẽ nghĩ ngay đến Quan Thế Âm Bồ Tát rồi! Không chỉ trong Tây Du Ký mà ở nhiều tác phẩm khác, Bồ Tát luôn là biểu tượng của sự từ bi, thanh thoát tuyệt sắc. Là một trong số ít nữ thần đạt level Thiên tôn trong Tiên giới, pháp lực của Quan Âm mạnh "vô đối" luôn!

c3187c3cdf1b6ad27369.jpg


Tuy nhiên bất ngờ chưa nè, Quan Âm Bồ Tát dù xuất hiện nhiều nhất và pháp lực "xịn sò" nhưng chỉ xếp... thứ 5 thôi nha! Shocked chưaa?

Ở vị trí thứ 4 là Li Sơn Lão Mẫu - một nhân vật khá "low-key" nhưng background khủng lắm đó! Bà là sư tỷ đồng môn với Tôn Ngộ Không, cùng học dưới trướng Bồ Đề Tổ Sư.

Nhưng mà thực lực của Li Sơn Lão Mẫu không phải dạng "vừa vừa" đâu nhen! Lão Mẫu còn là "huyền thoại" cùng thời với Nữ Oa Nương Nương luôn. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát và nhiều boss khác gặp Li Sơn Lão Mẫu cũng phải kính cẩn gọi "tiền bối" á!

7cbeda03504d0898ccfc.jpg


Leo lên hạng 3 là Hậu Thổ Nương Nương. Trên Thiên Giới có câu "Tam Thanh, Tứ Đế" - đây là những vị thần top đầu, pháp lực "vô hạn" và tiếng tăm "khắp vũ trụ". Hậu Thổ Nương Nương chính là một trong Tứ Đế đấy, mà địa vị của Tứ Đế còn "xịn" hơn cả Như Lai Phật Tổ - người đứng đầu Phật Giáo cơ!

Biết Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký pháp lực "bá đạo" như nào rồi đó, thì Hậu Thổ Nương Nương còn "khủng" hơn nữa, không cần bàn cãi!

808baf969009876ee139.jpg


Á quân thuộc về một chị đại quen mặt lắm - Vương Mẫu Nương Nương (hay còn gọi là Dao Trì Thánh Mẫu). Chị không chỉ là "CEO" quản lý toàn bộ tiên nữ Tam Giới mà còn là người quyền lực số 2 trên Thiên Đình luôn nha!

Trong tay Vương Mẫu còn có thánh vật "Bàn Đào" - thứ gắn liền với sinh tử của Tiên Giới. Hằng năm Vương Mẫu tổ chức hội Bàn Đào, "chấm công" và trao thưởng cho các thần tiên. Xứng đáng vị trí thứ 2 phải không nào!

416cebbff99f11fb052d.jpg


Và cuối cùng, ngôi vương thuộc về ai khác chính là Nữ Oa Nương Nương! Theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, Nữ Oa được tôn kính là Sáng Thế nữ thần. Bà không chỉ tạo ra sinh linh vạn vật mà còn nổi tiếng với câu chuyện "đội đá vá trời" cứu thế gian.

Không có Nữ Oa thì không có thế giới sau này, nên việc bà là đại nữ thần số 1 Tam Giới là điều "không thể chối cãi" rồi!

f4f264058ed455553430.jpg


Plot twist nè: Nhiều người chưa biết đấy, Nữ Oa Nương Nương trong Tây Du Ký chính là hóa thân của Thái Thượng Lão Quân luôn!

Khi ở Bình Hạng Sơn, có yêu quái từng kể với Tôn Ngộ Không: "Bình hồ lô của ta từ thời Hỗn Đỗn mới phân, trời khai đất mở, có một vị Thái Thượng Lão Tổ, giải hóa thành Nữ Oa, luyện đá vá trời. Khi vá đến Càn Cung Ương Địa, nhìn dưới chân núi Côn Luân thấy cây mây tiên, dùng nó kết thành Tử Kim Hồ Lô này".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top