Hội quái vật trông như alien, siêu lạ lùng đã từng flex sức mạnh trên Trái Đất cách đây nửa tỉ năm sau vụ nổ sinh học kỷ Cambri kinh hoàng đấy!
Team nghiên cứu từ Đại học New England (UNE), Đại học Adelaide, Bảo tàng Nam Úc và Bảo tàng Lịch sử tự nhiên (Anh) đã đặt cho bọn này cái tên "quái vật của Frankenstein" luôn á. Frankenstein chính là nhân vật kinh dị huyền thoại trong truyện của Mary Shelley, được ghép từ 7 xác chết rồi "bật mode" bằng sấm sét đó mà
Theo mô tả trên The Conversation, team nghiên cứu cho biết 2 điểm khác biệt cực mạnh của mấy con này là: đôi mắt "thấu kính" xịn xò giúp chúng nhìn rõ cả trong vùng biển tối om, plus thêm 2 cái xúc tu dài ở đầu có đầy tua rua nhìn kỳ dị phết
Trong các bức ảnh phục dựng, gây shock nhất là một con có thân + đuôi na ná cá mập, nhưng hai bên mình mọc hẳn cả chục cặp vây, miệng thì giống hệt quái vật ngoài hành tinh trong phim sci-fi ý. Nó tên là Anomalocaris, boss đứng đầu chuỗi thức ăn ở biển khơi 500 triệu năm trước đó
Giáo sư John Paterson từ Đại học New England, lead author của nghiên cứu cho biết tầm nhìn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến sinh tồn kỷ Cambri, khi hầu hết các nhóm động vật chính của Trái Đất bước vào một đợt tiến hóa nhanh và cạnh tranh gắt gao
Theo Phys.org, những "quái vật" này không phải cá mà là động vật chân đốt, tức là... họ hàng xa của mấy con tôm ngày nay luôn nha! Hầu hết chúng có cấu trúc gồm cặp phần phụ lớn, phân khúc để bắt mồi, miệng tròn có răng cưa và thân giống mực. Mắt của chúng rất to và gắn vào đầu bằng một chiếc cuống, chứa bên trong một thấu kính phóng to giúp tăng cường khả năng tiếp nhận hình ảnh và ánh sáng.
Các hóa thạch đầu tiên của chúng được phát hiện cách đây hơn 1 thế kỷ rồi, và chỉ là những mảnh lẻ tẻ thôi. Từ đó đến giờ, thỉnh thoảng các nhà cổ sinh vật học lại nhặt được thêm vài bộ phận nữa.
Nguồn: soha.vn