Không phải máy bay hay tên lửa đâu nha, lần này là... đôi giày nâu trở thành thứ "kỳ dị nhất" từng bay ra từ tàu sân bay Mỹ đấy!
Nghe có vẻ vô lý nhưng thật ra đây là một nghi lễ truyền thống cực kỳ đặc biệt của Hải quân Mỹ nè các bạn ơi! Theo truyền thống lâu đời, khi một phi công bay đủ số giờ nhất định trên tàu sân bay, các đồng đội sẽ tổ chức lễ "phóng giày" để kỷ niệm cột mốc này.
Thay vì tổ chức tiệc tùng bình thường, họ lại chọn cách độc lạ hơn: gắn đôi giày của người đạt thành tích vào máy phóng (catapult) - cái máy siêu xịn dùng để bắn máy bay chiến đấu lên trời đó - rồi "bắn" luôn đôi giày ra biển!
Nghe có vẻ lãng phí nhưng đây là cách các anh em hải quân tôn vinh nỗ lực và sự cống hiến của đồng đội nha. Đôi giày bay ra biển tượng trưng cho hành trình đã qua và những bước tiếp theo trong sự nghiệp quân sự.
Nguồn: soha.vn
Nghe có vẻ vô lý nhưng thật ra đây là một nghi lễ truyền thống cực kỳ đặc biệt của Hải quân Mỹ nè các bạn ơi! Theo truyền thống lâu đời, khi một phi công bay đủ số giờ nhất định trên tàu sân bay, các đồng đội sẽ tổ chức lễ "phóng giày" để kỷ niệm cột mốc này.
Thay vì tổ chức tiệc tùng bình thường, họ lại chọn cách độc lạ hơn: gắn đôi giày của người đạt thành tích vào máy phóng (catapult) - cái máy siêu xịn dùng để bắn máy bay chiến đấu lên trời đó - rồi "bắn" luôn đôi giày ra biển!
Nghe có vẻ lãng phí nhưng đây là cách các anh em hải quân tôn vinh nỗ lực và sự cống hiến của đồng đội nha. Đôi giày bay ra biển tượng trưng cho hành trình đã qua và những bước tiếp theo trong sự nghiệp quân sự.
Nguồn: soha.vn