Giải mã lý do nhiều cặp đôi "toang" ầm ầm vào dịp lễ, cuối năm

TamLovely4488

New member
49a0f0082bffc41935d2.png


Bạn có để ý không, cứ mỗi dịp lễ hay cuối năm là timeline lại ngập tràn drama chia tay? Không phải bạn nhạy cảm đâu, mà thực tế tỷ lệ "toang" của các cặp đôi lúc này cao vọt lên trông thấy luôn!

Có một hiện tượng trời ơi đất hỡi thường xảy ra vào những ngày lễ. Đúng lúc các cặp đôi phải "lovey dovey" với nhau thì lại... đá nhau ra khỏi cuộc đời

Theo nghiên cứu nha, có hai mùa "drama" cao điểm mà các cặp đôi hay nói lời chia tay. Lần đầu là vào mùa xuân và lần hai là hai tuần trước Giáng sinh. Nghiên cứu này dựa trên bằng chứng về thời điểm mọi người chuyển trạng thái Facebook (bạn biết đấy, từ "đang hẹn hò" sang "độc thân" ), nhưng nhiều nhà trị liệu và chuyên gia về tình yêu cũng gật đầu lia lịa với nhận định này.

Vậy, vì sao các ngày lễ lại khiến cho việc chia tay trở nên "hot" như vậy?

## Đó là khoảng thời gian cảm xúc lên đỉnh nhất trong năm

Những ngày lễ là thời điểm cảm xúc ai cũng đang ở chế độ "max volume". Đó là lúc để nhớ lại những ngày lễ xưa cũ, những con người và chuyện đã qua, cộng với đủ thứ chất kích thích cảm xúc khác. Vì thế, khi cảm xúc đã lên đến đỉnh rồi thì rất dễ... hành động bốc đồng!

13f9452602fa419f0f3e.jpg


Những người cảm thấy mối quan hệ đang không ổn sẽ có xu hướng được "push" để làm gì đó hơn khi cảm xúc đang dâng trào. Nó làm cho những chuyện nhỏ xíu được phóng đại lên gấp trăm lần Vì đây là thời điểm mà ai cũng mong muốn cảm nhận tình yêu, sự ấm áp và hạnh phúc, nên những cặp đôi không feel được vibe đó sẽ có động lực để nói lời tạm biệt.

Một số cặp đôi cảm thấy "meh" và nghĩ rằng năm mới là thời điểm đỉnh để bắt đầu lại cuộc tìm kiếm "the one" phù hợp hơn. Những người khác lại nghĩ: "Ơ không, tôi không muốn trải qua thêm một kỳ lễ nào trong mối quan hệ toxic này nữa đâu!"

## Quà cáp ngày lễ - nỗi ám ảnh kinh hoàng

Chia tay ai đó chỉ để tránh mua quà cho họ, nghe hơi meme nhưng thật sự có đó nhé - và nó có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với việc chỉ tiết kiệm vài cọc

Nhiều người không muốn "đốt" tiền cho món quà đắt đỏ cho người mà họ không thấy có tương lai. Stress đã lên level khủng vào thời điểm này - vừa phải mua quà tấp nập, vừa phải đi chơi đủ thứ nơi - tất cả đều có thể "phá" luôn những mối quan hệ vốn đã đang đứng trên bờ vực.

fe4e7ade8732ae32006e.jpg


Những suy nghĩ kiểu như: "Nó có xứng đáng với chiếc đồng hồ tôi định mua không?", "Người ta sẽ ở bên mình đủ lâu để mình chi tiền mua chiếc vòng đó chứ?" sẽ bắt đầu xuất hiện. Và một khi câu trả lời là "không" thì cũng là lúc họ đã gần đến điểm "bye bye" rồi đó

## Nhân tố gia đình - "boss cuối cùng" khó nhằn ‍‍‍

Các ngày lễ là thời điểm trong năm khi mọi người kỳ vọng sẽ được đưa về ra mắt gia đình nửa kia. Nhiều cặp đôi chọn những dịp này để "flex" người yêu với gia đình. Và điều đó có thể tạo ra quá nhiều căng thẳng nếu chúng ta chưa chuẩn bị hoặc chưa sẵn sàng Ngoài ra, một số buổi gặp gỡ này cũng chính là lúc cả hai nhận ra: "Ơ, mình với người ta không hợp lâu dài rồi!"

ecd4c2ed5fc5e90f59b5.jpg


Khi yêu ai đó nghiêm túc, chúng ta cũng đồng thời gắn bó cuộc đời mình với gia đình của họ. Và những ngày ra mắt bố mẹ trong dịp lễ có thể giúp các cặp đôi biết được liệu mình có thích hợp làm con dâu/con rể của gia đình này không.

Trong khi đó, có người nhận ra rằng nửa kia không phải là người mà họ muốn giới thiệu với bố mẹ - vì vậy họ "chém" trước khi kỳ nghỉ đến. Hoặc ngược lại, nhiều người chủ động đòi chia tay khi thấy đối phương không có ý định đưa mình về nhà

## Việc "review" lại một năm khiến họ nhận ra người ấy không phải là "the one"

Khi một năm gần hết, ai cũng sẽ "reflect" về một năm của mình và lên plan những mục tiêu cho năm mới.

Có thể một người quyết định rằng họ muốn có một năm tràn ngập những chuyến du lịch, còn nửa kia thì không muốn. Có thể họ nhận ra rằng mình muốn "settle down" và lên kế hoạch cho một gia đình nhỏ còn người kia thì chưa nghĩ đến chuyện đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top