Hài nhảm có thể mang về cho Charlie Nguyễn hàng chục tỷ đồng, nhưng anh đã chọn cách "quay xe" khiến ai cũng bất ngờ khi chuyển sang làm phim tử tế hơn
Khi trailer Fan Cuồng lên sóng, đa số mọi người (kể cả mình) đều nghĩ sẽ lại được coi một bộ phim hài đặc sản. Càng tin chắc hơn khi thấy lineup quen thuộc: đạo diễn Charlie Nguyễn, Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn cùng góp mặt.
Nhưng plot twist đây, chúng ta đã bị "dắt mũi" ngoạn mục rồi! Fan Cuồng không hề giống Tèo Em, mà là một bộ phim tâm lý chất lượng, xuất phát từ mong muốn cực kỳ chân thành của Charlie Nguyễn.
Phim không gây bão về doanh thu, và đó cũng là lý do mình có dịp được ngồi tâm sự với Charlie Nguyễn. Trước đó, đã có vô số người tìm đến để hỏi anh về chuyện này.
Cứ tưởng bị nhắc mãi hai chữ "Thất bại" sẽ khó chịu lắm, nhưng không ngờ Charlie Nguyễn lại thấy... thích thú!
Fan Cuồng flop vì lý do gì?
Khi con đường cũ với Tèo Em hay Để Mai Tính trở nên quá an toàn, không còn mang lại hứng thú cho Charlie Nguyễn nữa, anh quyết định bắt tay vào Fan Cuồng. Dù biết rằng đây là một cuộc phiêu lưu rủi ro để mở ra con đường hoàn toàn mới.
Tuy nhiên, vì là lối đi chưa ai dám thử nên đầy rẫy chông gai và trở ngại. Bản thân Charlie Nguyễn cũng thừa nhận có rất nhiều giới hạn anh không thể vượt qua để tạo nên một Fan Cuồng xuất sắc.
Vì thế, phim thất bại về mặt doanh thu. Nhưng thay vì trốn tránh hay phớt lờ, Charlie Nguyễn đã đối diện và thừa nhận tất cả một cách thẳng thắn.
Khi được hỏi về những lý do khiến Fan Cuồng không được lòng công chúng, anh chia sẻ: "Thứ nhất là sự thất bại về mặt kịch bản, tôi không lường trước được thời gian cần để làm ra một bộ phim tốt hơn.
Tiếp đó là thất bại về casting, tôi không đủ thời gian làm việc với diễn viên. Sau đó là thất bại về PR, Marketing sau khi phim ra rạp".
Nói về thất bại ở khâu casting, Charlie Nguyễn cho hay trong Fan Cuồng, Gia Nghị là một vai cực kỳ khó diễn để thuyết phục khán giả.
Vai này đòi hỏi đầu tư về mặt thời gian và công sức cực lớn, bất kỳ diễn viên chuyên nghiệp nào cũng cần ít nhất 6 tháng trước khi bấm máy để làm công tác hóa thân thành nhân vật.
Không có đủ thời gian đó, Charlie Nguyễn đã nghĩ đến người duy nhất: Phạm Anh Khoa.
Lý do đầu tiên là vì Anh Khoa đã là một rocker thực thụ, anh không cần nói gì, làm gì, chỉ ngồi một chỗ cũng đủ toát lên phong thái của một rocker. Đó chính là màu nhân vật mà Fan Cuồng cần cho Gia Nghị.
Thứ hai, Anh Khoa đã là diễn viên, anh hiểu rõ cách vận hành của một đoàn phim.
Nhưng dù Charlie Nguyễn và Thái Hòa đã cố gắng thuyết phục và truyền cảm hứng cho Phạm Anh Khoa, ê-kíp vẫn phải nhận cái lắc đầu từ chối. Không còn lựa chọn nào khác, Charlie Nguyễn quay sang thuyết phục Johnny Trí Nguyễn.
Ban đầu Johnny Trí Nguyễn cứ tưởng Charlie đùa, nhưng khi biết là thật, Johnny không còn cách nào khác phải nhận lời - không phải vì tự tin có thể làm tốt vai, mà vì nể "đàn anh".
Để hóa thân thành Gia Nghị, Johnny Trí Nguyễn chỉ có 5 tuần để ăn, ngủ và sống với rock. Đó là khoảng thời gian quá ngắn nên chuyện Gia Nghị trong Fan Cuồng không thuyết phục được khán giả cũng dễ hiểu thôi.
Charlie Nguyễn thừa nhận thất bại này thuộc về anh vì 5 tuần không đủ để bất kỳ ai có thể làm tốt vai Gia Nghị, chứ không riêng gì Johnny Trí Nguyễn.
Tuy nhiên, với công chúng thì không huề vốn hoặc lỗ đồng nghĩa với việc Fan Cuồng thất bại thảm hại. Nhưng với Charlie Nguyễn, đứng ở góc nhìn đạo diễn, anh lại cảm thấy Tèo Em 2 hay Để Mai Tính còn thất bại nặng nề hơn.
Khi làm Tèo Em 2, anh muốn kể một câu chuyện về tình anh em giữa hai người xa lạ. Đó là thứ tình cảm không cần mối quan hệ huyết thống, chỉ cần họ quan tâm nhau thật lòng.
Thông điệp đằng sau tiếng cười nhảm rất ý nghĩa nhưng đáng tiếc những gì Charlie Nguyễn làm không đủ sức chạm vào tim khán giả. Những gì đọng lại trong lòng họ chỉ là hình ảnh của một người mặc đồ tiếu lâm, chạy vào toilet làm những chuyện kỳ cục.
"Đó với tôi mới là sự thất bại thật sự, bất kể doanh thu Tèo 2 mang lại là bao nhiêu", anh nói.
Nhưng đến Fan Cuồng, nhiều người đã phản hồi với Charlie Nguyễn rằng xem phim, họ nhớ lại những năm 90, khi còn đi học và lập nhóm để chơi nhạc. Với một đạo diễn, chỉ vậy thôi cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc rồi
Không muốn làm phim hài nhảm nữa
Thành công nhỏ bé ấy tuy không đáng kể gì so với thất bại về doanh thu, nhưng điều đáng nói là nó lại đủ trở thành động lực để Charlie Nguyễn làm những bộ phim tử tế tiếp theo.
Tất nhiên, không phải vì Charlie Nguyễn có những nhà đầu tư quá tâm huyết để anh tự tin xài tiền của họ, mà vì sau một quá trình dài làm phim, anh nhận ra đã đến lúc phải thay đổi.
Charlie Nguyễn thấy rõ phim Việt ngày càng nhiều nhưng chỉ phát triển về số lượng, còn chất lượng thì bao lâu nay vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của nền điện ảnh, khán giả sẽ ngày càng khó tính hơn.
Có thể ở lần đầu tiên đi xem phim, họ chọn bừa vì thấy quen diễn viên chính, nhưng càng về sau họ sẽ nhìn vào đạo diễn, dàn diễn viên, thể loại và câu chuyện được truyền tải mới quyết định móc ví.
Đạo diễn Charlie Nguyễn dự đoán, không lâu nữa sẽ không còn tình trạng khán giả thấy anh này quen, cô này quen rồi mua vé vào xem, để rồi sau đó ra khỏi rạp với lời tuyên bố: "Tôi không xem phim Việt nữa".
"Sự ngây ngô đó sẽ không tồn tại nữa, khán giả sẽ trở nên tỉnh táo và khó tính hơn khi chọn lựa một bộ phim", anh khẳng định.
Thêm vào đó, sự xuất hiện nườm nượp của rất nhiều cụm rạp mới khiến anh lo ngại phim nước ngoài sẽ dần chiếm lĩnh thị trường nếu cách làm phim của Việt vẫn không đổi.
"Nếu phim của mình toàn hài nhảm thì khán giả sẽ tập trung xem phim nước ngoài. Rồi người nước ngoài sẽ vào đây để làm phim Việt Nam. Họ có ê-kíp giỏi, có tiềm lực về kinh tế, chắc chắn họ sẽ làm ra những bộ phim hay và nghiêm túc hơn mình.
Lúc đó, những phim nào không phải phim hài thì người Việt sẽ đi xem phim Việt do người nước ngoài làm. Xấu hổ không?
Hiện tại, làm phim tử tế là số ít, làm nhanh, rẻ để "giựt tiền" khán giả là nhiều. Tết này ra rạp, bạn sẽ nhận ra phần lớn đều là những bộ phim làm để kiếm tiền chứ không phải vì yêu khán giả, yêu phim hay yêu điện ảnh.
Đó là thái độ làm phim mà tôi hy vọng khán giả sẽ từ chối, bởi họ chỉ làm ăn để kiếm tiền chứ không phải làm phim. Làm phim thì dù không có khán giả, bạn cũng vẫn làm nữa.
Ngày xưa tôi không dám nghĩ đến điều gì quá to tát, chỉ chăm chăm làm phim cho mình và tốt cho nhà đầu tư, vậy là đủ.
Nhưng tới tuổi này rồi, tự nhiên tôi nghĩ đến những bộ phim mà khán giả nước ngoài cũng xem được.
Mình không có đủ năng lực về tiền bạc và chất xám để làm ra một bộ phim bom tấn, thì ít nhất cũng làm được một bộ phim ý nghĩa, có câu chuyện, có cảm xúc. Có thể xem ra người ta chê nhưng sẽ không bỏ về giữa chừng", Charlie Nguyễn chia sẻ thích thú.
Cuộc trò chuyện của mình với anh còn rất dài nhưng cũng chỉ xoay quanh thái độ làm phim tử tế của những nhà sản xuất. Có lẽ đó là điều Charlie Nguyễn đau đáu nhất trong thời gian này.
Và khi chúng mình chuẩn bị chào nhau để ra về cũng là lúc anh nhắc đến một dự án mới trong thời gian gần đây kèm theo lời hứa: "Chắc chắn sẽ là một bộ phim tử tế tiếp theo".
Nguồn: soha.vn