KhoaiMimi536
New member
Các chàng trai có cả tá lý do để biện minh cho chuyện đi "ăn phở" ngoài đấy các nàng ạ!
1. Anh ấy cảm thấy "thiếu thốn" nhiều thứ lắm chứ không chỉ chuyện "yêu"
Không phải chỉ thiếu chuyện ấy đâu nha! Giống hệt các chị em, các anh cũng muốn có người hiểu mình, thấu mình, nghe mình tâm sự chứ không chỉ là chuyện giường chiếu. Emotional needs đó mà!
2. Anh ấy bị "dìm hàng" về chuyện tình dục
Nếu người yêu hay vợ của các anh coi chuyện ấy như một "công việc nhà" phải làm cho xong, không bao giờ chủ động, còn tỏ vẻ ghê tởm thì các anh sẽ cảm thấy mình như... kẻ biến thái vậy. Kiểu bị "phạt" mỗi lần muốn gần gũi ấy. Tệ lắm!
3. Anh ấy cảm thấy "vô dụng" trong nhà
Tưởng tượng các anh đang cố gắng chơi với con, sửa xe, làm việc nhà... nhưng vợ vẫn cứ chê bai, phàn nàn liên tục. Dần dần các anh sẽ nghĩ "làm gì cũng không đúng", mất hết động lực luôn á!
4. Anh ấy sợ "thiệt thòi" khi chỉ yêu một mình em
Tuy cam kết chung thủy nhưng trong thâm tâm các anh vẫn lo sợ người yêu thay đổi, trong khi mình đã từ bỏ hết mọi cơ hội khác rồi. Kiểu FOMO (Fear of missing out) trong tình yêu đó!
5. Anh ấy ghen tị với đàn anh khác
Các chị em vẫn luôn là "miếng mồi ngon" mà đàn ông thèm muốn kể cả khi đã có gia đình rồi. Nên khi thấy anh bạn nào "của nả gái" quá thì trong lòng các anh cũng ngưỡng mộ, muốn được như vậy. Tâm lý đàn ông mà!
6. Anh ta là típ người "khó tính"
Họ đi tìm "bồ nhí" để thỏa mãn cái tôi, cảm thấy bản thân mạnh mẽ và được "nâng tầm" hơn. Toxic masculinity at its finest!
Nguồn: soha.vn