Ơ hay, nghe quen quen nhỉ? Thế này mà định rủ crush đi Đà Lạt thì phải học chụp ảnh cho xịn đã đi các bro ơi!
Từ thời ông bà anh, truyền thuyết "đi Đà Lạt về là chia tay" đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao cặp đôi rồi Ai cũng kể nhau nghe, nhưng chẳng ai hiểu tại sao lại thế. Cho đến gần đây, dân mạng mới tìm ra một lý do nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục luôn đó!
Cụ thể là một anh chàng đã kể lại câu chuyện tận mắt chứng kiến như sau:
"CHUYỆN ĐI ĐÀ LẠT VỀ CHIA TAY!
Hôm rồi mình ghé quán cà phê D., trước khi xuống dưới tầng dưới thì thấy cái lưới này, lúc đó có 1 cặp đang chụp hình cho nhau.
Thấy bạn nữ loay hoay canh góc mãi để chụp cho bạn nam, đi qua rồi đi lại. Mình thấy thế quay qua chỉ bạn nam tạo dáng, xong cầm chiếc điện thoại bạn nữ chụp dùm luôn cho nhanh, xong nó ra tương tự như cái kiểu trong hình này nè.
Quay qua quay lại một hồi thấy 2 bạn đó về bàn cãi nhau, kêu sao anh chụp cho em đẹp mà em chụp cho anh xấu quắc vậy, nhờ có anh kia chụp lại cho mấy tấm, xong nói mấy chặp.
P/S: À thì ra đi Đà Lạt về chia tay là vì 1 trong 2 đứa chụp rất đẹp, đứa còn lại chụp hình xấu quắc. Xin lỗi 2 bạn nhiều nha!"...
Đọc xong mà dở khóc dở cười thật sự Comment dưới bài cũng náo loạn hết cả lên:
- Sâu: Bữa nọ đi Sapa cũng tí thì tan rã chỉ vì vấn đề chụp ảnh.
- B. Trân: Tình bạn cũng có thể gãy do chụp hình xấu nha!
- T. Tùng: Nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục đấy nhé.
- A. Ánh: Lý do hơi bị "cùi bắp" nhỉ nhưng mà đúng không cãi được ấy!
Thật ra nghe thì có vẻ lý do khá "lươn chuối" nhưng mà cũng hợp lý phết đấy chứ Ai đi du lịch mà không muốn có ảnh đẹp để sống ảo? Thế mà bị chụp xấu thì buồn là đúng rồi! Nhiều khi chính chuyện này lại là "cái cớ" để hai đứa cãi nhau, thậm chí là... tan vỡ luôn á
Vậy nên là các bạn trẻ ơi, muốn đi du lịch với nhau thì phải học chụp ảnh cho pro trước đi nhé! Đừng để mất nhau vì những tấm hình xấu như "ảnh thẻ" là oan lắm đó
Nguồn: kenh14.vn