Chắc hẳn bạn đã nghe không biết bao nhiêu lần về cái "điểm G" huyền thoại - nghe đồn chạm vào là lên mây luôn ấy. Nhưng mà thực hư chuyện này thế nào, ai biết được?
Từ xưa tới giờ, "giang hồ" cứ truyền tai nhau về một điểm thần kỳ có tên gọi là "điểm G" (hay G-spot) của chị em phụ nữ. Theo lời đồn thì mỗi chị em đều có một điểm siêu nhạy cảm nằm đâu đó trong âm đạo, mà chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể đưa bạn lên tận chín tầng mây bay. Nghe xịn đét phải không?
Nhưng mà chuyện này gây ra drama cực mạnh đấy! Phe này thì khẳng định "ừ có thật, tui đã tìm ra rồi nè", phe kia thì lại bảo "ảo ma tưởng thôi, đâu có gì đâu mà tìm". Vậy ai đúng ai sai đây?
Để khoa học lên tiếng thôi! Rốt cuộc điểm G có thực sự tồn tại không và nó nằm đâu? Bác sĩ Louann Brizendine - chuyên gia nghiên cứu về tình dục và giải phẫu học sẽ spoil hết cho các bạn luôn nhé!
Tổng hợp lại những gì mọi người vẫn truyền nhau, điểm G không phải là một cơ quan cụ thể nào đó, mà là một "combo" gồm những dây thần kinh và mô có khả năng gây kích thích cực mạnh trong âm đạo của chị em. Và theo lời bác sĩ Brizendine xác nhận thì: Có thật nha! Nhưng mà vị trí của nó thì không cố định, mà thay đổi tùy theo "cơ địa" của mỗi người.
"Giống như "cậu nhỏ" của anh chàng có kích cỡ và hình dạng khác nhau, thì âm đạo của chị em cũng vậy, hình dạng khác và nơi dễ kích thích cũng khác" - bác sĩ chia sẻ. Vậy nên mới có chuyện một số người "lên đỉnh" dễ như ăn kẹo, số khác thì... chờ mãi vẫn chưa thấy gì luôn.
Theo bác sĩ Brizendine thì mọi chị em đều có điểm G, nhưng vị trí thì mỗi người một nơi. Nói chung là nó thường nằm ở trần âm đạo, hướng 12h khi đang nằm ngửa, phía dưới niệu đạo khoảng 6-7cm. Và dù mỗi người mỗi khác nhưng do đặc điểm vị trí, đa số chị em đều khó lòng tự mình khám phá ra nó nếu chỉ dùng ngón tay của mình thôi.
Nhưng mà tìm ra điểm G rồi cũng chưa chắc đã "lên đỉnh" dễ dàng đâu nha! Vì độ nhạy cảm của mỗi người khác nhau mà. Thậm chí thời điểm "yêu" cũng ảnh hưởng nữa đấy, có thể thay đổi theo từng ngày, từng chu kỳ kinh nguyệt và cả mùa trong năm luôn á!
Nguồn: kenh14.vn