Giải mã "hố tử thần" siêu hack não ở hồ Berryessa: vừa thấy đã sợ run người

Mam2k95917

New member
Giữa hồ Berryessa ở California (Mỹ) có một thứ trông như "cổng địa ngục" khiến ai nhìn cũng phải rùng mình - đó chính là Glory Hole!

Cái hố này nguy hiểm cỡ nào? Tưởng tượng nó hút nước với tốc độ 1.360 m3/giây luôn á, kiểu gì cũng "bay màu" nếu lỡ lại gần Không sai khi người ta gọi nó là "miệng hố tử thần" hay "cổng địa ngục" đâu nhé!

Nhiều người nhìn thấy hố này lần đầu cứ tưởng... toilet khổng lồ đang bị xả nước Nhưng thật ra đây là một đài phun nước đảo ngược, trông cũng khá đỉnh nếu không nghĩ đến chuyện bị hút xuống!

Hồ Berryessa là hồ lớn nhất Napa, California luôn nha. Được tạo ra bởi đập Monticello, hồ này cung cấp nước và điện cho vùng North Bay thuộc vịnh San Francisco.

c0c710195850e665de54.jpg


Vậy cái hố "hack não" này có công dụng gì? Turns out nó là con đập tràn do con người xây để thoát nước và ngăn hồ bị tràn. Theo tính toán, hồ Berryessa chứa được tới 1.970 km3 nước. Chỉ khi hồ vượt quá mức này, Glory Hole mới "xuất hiện" - nên không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của nó!

Glory Hole được Cục Khai hoang Hoa Kỳ xây từ năm 1957, và không phải lúc nào cũng hoạt động. Trong 2 năm gần đây nó tràn tới 2 lần, trước đó là năm 2006 và 1996.

Theo The Guardian, hồ này siêu hot với du khách thích bơi lội và chèo thuyền. Nhưng nguy hiểm lắm nha! Năm 1997, nó đã "nuốt chửng" Emily Schwalek - một người đàn ông 41 tuổi bơi gần đó Những nhân chứng kể lại ông ấy bơi ra chỗ Glory Hole và bị nước nhấn chìm 20 phút sau đó. Từ đó, chính quyền địa phương cấm cứng người dân và du khách bơi gần khu vực này!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top