Đội tuyển Đan Mạch đang làm điên đảo cả châu Âu tại Euro 2020 với năng lượng nhiệt huyết không tưởng luôn á!
1. Plot twist từ Copenhagen ️
Jan Laursen - một ông lớn trong làng bóng đá Đan Mạch - có mặt tại sân Parken ở Copenhagen ngày họ thua Bỉ. Lúc đó kết quả trận đấu chẳng quan trọng bằng việc cả khán đài đổ tình cảm cho Christian Eriksen và cả đội đã thể hiện khí phách cực kỳ đỉnh ngay cả khi nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
Với Laursen, cảm giác tràn ngập sân vận động hôm đó là niềm tự hào cực mạnh: Tự hào về Eriksen, về cách các đồng đội đối xử với nhau, và cách Đan Mạch thi đấu.
Ngay từ còi mở màn, các cầu thủ Đan Mạch đã chơi như muốn "xơi tái" đối phương vậy! "Mặc dù thua nhưng chúng tôi cứ liên tục tấn công," Laursen kể. "Họ không chơi kiểu safe hay thận trọng. Họ sẵn sàng all-in vì những gì mình tin tưởng."
Laursen có lý do để tự hào hơn ai hết đấy. Ông đã cống hiến 20 năm cho CLB Nordsjaelland ở thị trấn Farum - từ cầu thủ, qua 15 năm làm giám đốc thể thao, đến giờ 50 tuổi đang ngồi ghế chủ tịch.
Nordsjaelland và Laursen hoàn toàn có thể flex rằng họ có ảnh hưởng siêu to đến ĐTQG Đan Mạch hiện tại luôn!
Laursen đã "theo đuổi" Kasper Hjulmand tận 3 năm mới chiêu mộ được; giờ Hjulmand đang dẫn dắt tuyển Đan Mạch. Trợ lý của Hjulmand là Morten Wieghorst cũng từng làm ở Nordsjaelland. Christian Norkjaer, lãnh đội của Đan Mạch, từng là cánh tay phải của Laursen 6 năm trời.
Nhưng mối liên kết không dừng ở đó nha! Hai cầu thủ trong đội hình Euro 2020 là Jens Stryger Larsen và Anders Christiansen từng khoác áo Nordsjaelland.
Quan trọng hơn, có 3 cầu thủ khác là những ngôi sao "tốt nghiệp" từ lò đào tạo này: Mathias Jensen, Andreas Skov Olsen và ngôi sao hot nhất hiện tại - Mikkel Damsgaard!
Chính vì thế, Laursen hoàn toàn có lý khi thấy Nordsjaelland góp phần lớn vào thành công của tuyển Đan Mạch: Thắng Séc 2-1 đưa họ vào bán kết giải đấu lớn lần đầu kể từ 1992 cơ đấy!
"Tôi nghĩ Đan Mạch bây giờ giống nhà hàng Noma vậy," ông chia sẻ. "Ban đầu không ai tin ý tưởng của họ sẽ thành công. Nhưng họ kiên định với những gì mình tin, rồi dần dần mọi người phải nể!"
2. Câu chuyện ai nghe cũng mê
Thế giới bóng đá chắc chắn sẽ thấy đây là một cách giải thích cực kỳ hấp dẫn!
Ban đầu trông như may mắn nhất thời, một kỳ tích "trời cho" - một đội bóng tầm thường bỗng trở thành đội quân đáng sợ - rồi nó thành một câu chuyện thực thụ với cấu trúc và logic chặt chẽ.
Đây chính là điểm hay nhất: Nó có nghĩa là tồn tại công thức có thể học theo, phương pháp có thể tham khảo, kết quả có thể nhân rộng!
Tất cả những gì cần là một CLB mang nguyên tắc giống Nordsjaelland - focus vào tài năng trẻ; chú trọng "phong cách chơi" như cầu nối đến chiến thắng; có tầm nhìn xa, thể hiện qua hợp tác với Right to Dream (học viện từ Ghana) - và theo thời gian, tuyển quốc gia của bạn cũng sẽ làm cả châu lục phải wow!
Thực tế là Đan Mạch cũng được hưởng vận may đó. Bảng đấu khá dễ thở, và họ vượt vòng bảng với chỉ 1 trận thắng (còn 2 trận thua nữa).
Vòng 1/8, họ gặp xứ Wales - đối thủ vừa sức. Còn Séch ở tứ kết cũng ngang tầm thôi.
Cả thời gian diễn ra giải cũng giúp Đan Mạch nữa! Nếu Euro 2020 đúng lịch mùa hè năm ngoái, Hjulmand sẽ chưa phải HLV trưởng - Age Hareide lúc đó vẫn còn hợp đồng mà.
"Phiên bản" Đan Mạch khi đó sẽ kém nhiệt, hời hợt hơn, và chưa hưởng ảnh hưởng từ cái mà Laursen khen là "bộ não bóng đá xuất chúng" của Hjulmand.
Đội hình cũng sẽ khác hẳn. Sự hoãn không chỉ cho phép Hjulmand mix tham vọng tấn công với nền móng phòng ngự của Hareide, mà còn để nhóm tài năng trẻ như Damsgaard "chín" đủ để sánh vai với thế hệ trước như Eriksen và đội trưởng Simon Kjaer.
Dù thời điểm là ngẫu nhiên, nhưng tiềm năng của lứa trẻ thì không! "Có một khoản đầu tư lớn cho đào tạo tài năng ở Đan Mạch mấy năm trước," Soren Berg, trưởng phân tích tại F.C. Midtjylland, chia sẻ.
"Chúng tôi làm ăn cực ngon ở cấp U-21 lâu rồi. Nhóm tuổi đầu tiên được hưởng lợi là 1994-1995. Giờ họ đang là trụ cột của tuyển quốc gia."
3. Không chỉ có một "công thần"
Trong khi Nordsjaelland tự coi mình đặt chuẩn cho công tác đào tạo trẻ ở Đan Mạch, thực tế nhiều CLB khác cũng tự hào về ảnh hưởng của mình lên bóng đá nước nhà!
"Tư duy độc lập rất quan trọng trong văn hóa Đan Mạch," Rasmus Ankersen, chủ tịch Midtjylland, nói. "Không ngẫu nhiên mà trong đội hình có nhiều cá tính, nhiều leader."
Thoạt nhìn, Nordsjaelland và Midtjylland là hai mặt của một đồng xu: Hai CLB tỉnh lẻ tương đối trẻ đã nổi lên trong thập kỷ qua, lật đổ quyền bá chủ của những gã khổng lồ truyền thống Brondby và FC Copenhagen. Nhưng quan trọng là sự phát triển của họ được thúc đẩy bởi những ý tưởng khác nhau!
Nordsjaelland focus đào tạo trẻ, còn Midtjylland tìm lợi thế qua data và phân tích.
Nordsjaelland chơi bóng kiểu Guardiola và Cruyff, trong khi Midtjylland theo Ankersen là kiểu Đan Mạch truyền thống: Cường độ cao, pressing dữ dội, hay trong các tình huống cố định.
Nhưng đó chỉ là khác ở bề ngoài; về cơ bản cả hai đều được thúc đẩy bởi mong muốn "cách tân". Điều này tác động ngay lập tức lên Superliga, giải VĐQG Đan Mạch, nơi Laursen thấy giờ "cực kỳ cạnh tranh" và siêu hấp dẫn.
Hjulmand và tuyển Đan Mạch đã hưởng lợi từ chuyện này. Ông không chỉ "mượn" ý tưởng từ trường cũ Nordsjaelland, mà còn có bộ não phân tích thượng hạng của Midtjylland.
Sự cạnh tranh tăng cao cũng giúp ích nhiều cho các cầu thủ. Các đội bóng lớn châu Âu có xu hướng nhắm đến những giải đấu họ cho là test chất lượng cao; Đan Mạch hiện đang là thị trường hot!
Chỉ có 4 thành viên trong đội hình vẫn chơi ở Đan Mạch - phần lớn đang đầu quân và ra sân đều cho các đội top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Điều đưa Đan Mạch vào bán kết Euro 2020 không phải một yếu tố, một CLB, mà là sự kết hợp nhiều "thành phần" đan xen phức tạp. Quan trọng nhất, niềm tự hào sẽ không chỉ thuộc về một người hay một CLB, mà nằm trong tim tất cả mọi người!
Hành trình Euro 2020 của Đan Mạch, từ "sự cố Eriksen" ở trận ra quân đến chiến thắng Séc ở tứ kết, đã là một cuộc hành trình cảm xúc đối với quốc gia này.
Sắp tới là trận chiến với Tam Sư
Đối thủ tiếp theo là Anh - đội toàn hảo thủ xuất sắc ở độ chín sự nghiệp, với thành tích 0 bàn thua và 8 bàn thắng tại Euro 2020.
Anh chắc chắn được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng đã đi được đến đây thì còn gì có thể khiến "Lính chì" sợ nữa chứ?
Đặc biệt khi họ đã chơi cực kỳ táo bạo trước Bỉ - tuyển số 1 thế giới - ngay từ vòng bảng. Những kỳ tích khác đang chờ phía trước, và tham vọng tái hiện "cổ tích Euro 1992" đang gần hơn bao giờ hết - chỉ còn 2 trận nữa thôi!
Nguồn: kenh14.vn