LinhVN1576
New member
Không biết bao giờ hội chị ma trong phim kinh dị mới chịu đổi outfit, nhưng phải công nhận là "bộ đồng phục" váy trắng + tóc xõa + chân đất này vẫn khiến ai cũng phải "dựng hết cả tóc gáy"
Nhắc đến phim kinh dị là auto nghĩ ngay đến hình ảnh ma nữ tóc rối như tổ quạ, váy trắng loang lổ, đôi chân trần gân guốc nhìn muốn "té ngửa". Từ ma nữ huyền thoại trong The Ring, Sadako của Vòng Luân Hồi: Sadako, ma nữ Quả Tim Máu cho đến Lisa trong Đôi Mắt Âm Dương - tất cả đều "chung gu thời trang" nhưng vẫn làm người xem giật cả mình mỗi lần xuất hiện.
Vậy tại sao các chị ma lại kiên định với phong cách này mà vẫn "dọa" cực đỉnh? Cùng mình tìm hiểu nhé!
**Hội những chị ma váy trắng - team không bao giờ lỗi mốt**
Trong các bộ phim đỉnh cao như The Ring, Vòng Luân Hồi: Sadako, Quả Tim Máu hay Đôi Mắt Âm Dương, các chị ma đều sở hữu mái tóc đen dài xõa xượi phủ kín gương mặt. Chiếc váy trắng dù dài ngắn khác nhau nhưng đều rách tả tơi, loang lổ máu đỏ ngấm. Đôi tay chân gân guốc càng làm người xem "sợ xanh mặt" hơn. Riêng hồn ma Lisa trong Đôi Mắt Âm Dương còn có skill "biến hình" thành người mà mình muốn dọa - nghe đã muốn "chạy mất dép" rồi
Mỗi khi muốn dọa ai, các chị ma sẽ đột ngột ngẩng khuôn mặt kinh dị lên rồi lao vào tấn công. Công thức y chang nhau nhưng mỗi lần vẫn khiến tim người xem đập "thình thịch" vì gương mặt đáng sợ và cách xuất hiện bất ngờ không thể đoán trước được.
**Tại sao lại phải là váy trắng?**
Ở nhiều nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ... màu trắng được coi là màu của "bên kia thế giới". Trong đám tang, người ta hay mặc áo trắng và đeo khăn tang trắng. Thế nên màu trắng đã trở thành yếu tố "ăn khách" cho các phim kinh dị rùng rợn.
Hơn nữa, từ xưa người ta hay kể về những hồn ma trinh nữ chết yểu mặc váy trắng. Màu trắng là biểu tượng của sự thuần khiết, trinh nguyên cho những cô gái ma này. Khi nhắc đến hồn ma chưa thể siêu thoát vì oán hận, ai cũng nghĩ ngay đến những hồn ma trinh nữ trong các câu chuyện đó ️
Mặt khác, thế giới bên kia được cho là "active" nhất vào ban đêm. Ma hay đi dọa người khi đồng hồ điểm 0h. Giữa màn đêm tối om xuất hiện một bóng trắng nhờ nhờ, loang lổ máu, gương mặt ẩn sau mái tóc rối - nghĩ thôi cũng đủ "ngất xỉu" rồi. Hai màu tương phản trắng - đen khiến cảm giác rùng rợn, bí ẩn được đẩy lên tột độ luôn!
**Vậy giày dép của các chị ma rơi đâu mất rồi?**
Thường khi người mất sẽ được gia đình chuẩn bị khâm liệm đầy đủ từ quần áo đến giày dép, thậm chí còn được trang điểm xinh đẹp. Vậy mà sao các ma nữ trong phim toàn đi chân trần?
Nhiều netizen phán đoán rằng, ma dọa người hiệu quả là nhờ xuất hiện bất thình lình không một tiếng động. Trong không gian im lặng như tờ, bỗng thấy lạnh gáy, quay lại đã thấy một con ma đứng đó bất động - yếu tố kinh dị được đẩy lên cao trào luôn!
Chắc hẳn các chị ma đã "cất" giày dép ở phần mộ để có thể đi dọa người không một tiếng động. Lỡ có tiếng giày dép thì mất hết yếu tố bất ngờ rồi nha!
Đặc biệt, đi chân đất mới thấy được làn da tái nhợt, gân guốc lướt nhẹ trên mặt đất lạnh tanh của con ma. Nếu giày dép che đi đôi chân đáng sợ đó thì khả năng dọa người của ma nữ cũng giảm đi đáng kể
Những hành động của hồn ma Lisa trong Đôi Mắt Âm Dương càng cần tuân theo "dress code" váy trắng, tóc dài phủ mặt và đôi chân trần này. Vì cô ta hay đứng lặng lẽ để dọa Trang. Chỉ đứng mà vẫn dọa được người thì cần ngoại hình đáng sợ nhất mới ổn. Còn gì đáng sợ hơn cái váy trắng loang lổ máu nổi bật giữa đêm đen cơ chứ?
Nguồn: kenh14.vn