SuaSaigon914
New member
Dù năm 2018 và đầu 2019 là giai đoạn bóng đá Việt Nam bay cao, nhưng vẫn có một đối thủ khiến chúng ta phải "đứng hình" liên tục đó nha!
Khắc tinh chính hiệu của Việt Nam
U23 Việt Nam từng làm mưa làm gió ở U23 châu Á và Asiad. ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, lọt tứ kết Asian Cup. Những thành tích này khiến cả châu Á phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng ánh mắt "trân trọng" hẳn lên. Nhiều chuyên gia còn công nhận đoàn quân áo đỏ là số 1 Đông Nam Á cấp đội tuyển, sau bao năm ngôi vị này thuộc về Thái Lan.
Nhưng mà... trong khi các đội lớn đang "flex" thành tích, thì các cấp độ trẻ của Việt Nam lại liên tục "đứng tim" trước Indonesia
Tại giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam thua U19 Indonesia 0-1 và out luôn từ vòng bảng. Tỷ số này còn lặp lại khi hai đội gặp nhau ở giải U22 Đông Nam Á 2019 - một lần nữa đoàn quân áo đỏ lại "ôm hận". Đội U16 Việt Nam cũng thua 2-4 trước Indonesia và "bay màu" khỏi bán kết giải U16 Đông Nam Á 2018.
Vòng bảng U16 Đông Nam Á 2018: U16 Việt Nam 2-4 U16 Indonesia
Duyên nợ tiếp tục khi hai đội nằm cùng bảng ở giải U16 châu Á 2018. Lần này U16 Việt Nam về chót bảng, trong khi Indonesia đứng đầu và suýt nữa giành vé dự U17 World Cup luôn.
Lùi xa hơn, lứa U23 Việt Nam của Công Phượng, Quang Hải cũng từng "chịu thua" đội bóng xứ Vạn đảo và rớt đài ngay sau vòng bảng SEA Games 29. Còn ĐTQG Việt Nam thì chưa thắng được Indonesia ở giải đấu chính thức nào suốt 23 năm qua luôn á!
Đội hình "du học sinh" & mục tiêu vươn tầm châu lục
Chuỗi thành công ở các cấp độ trẻ giúp bóng đá Indonesia tự tin hơn vào mục tiêu vươn tầm châu Á. Sự tự tin này càng "lên level" khi nhiều tài năng trẻ được sang châu Âu "du học", và LĐBĐ Indonesia còn triệu tập về được không ít cầu thủ mang hai dòng máu về phục vụ đội tuyển nữa chứ!
Có thể kể đến Witan Sulaeman (Anderlecht - Bỉ), Mahir Radja (CD Castellón - Tây Ban Nha), tiền đạo Osvaldo Haay (CD Numancia - Tây Ban Nha), Ezra Walian (RKC Waalwijk - Hà Lan) và "thần đồng" Egy Maulana (Lechia Gdansk - Ba Lan).
Nếu dàn sao trẻ này chơi "chemistry" với nhau và thể hiện được phong độ như kỳ vọng, thì U23 Indonesia thực sự là đối thủ "nặng ký" với U23 Việt Nam đấy!
U23 Indonesia chưa bao giờ vượt qua vòng loại U23 châu Á. LĐBĐ xứ Vạn đảo đang hi vọng tạo được "cú breakthrough" bằng việc đánh bại Việt Nam để giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan đã chắc suất vì là chủ nhà rồi).
Chờ thầy Park phá "lời nguyền"
Các đội tuyển Indonesia luôn sở hữu thể lực "trâu bò", sự máu lửa nhưng cũng không kém phần tinh tế về kỹ thuật. Nhiều lần các đội bóng Việt Nam tỏ ra "hụt hơi" khi bị đẩy vào những cuộc đua thể lực.
Một kịch bản "quen thuộc đến mức nhàm chán" trong các cuộc đối đầu Việt Nam vs Indonesia gần đây là: Việt Nam chiếm ưu thế trong vài khoảng thời gian, tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút áo đỏ không thể tận dụng thành công. Rồi sau đó, những sai lầm ở hàng thủ khiến Việt Nam phải "ôm đầu" vì các bàn thua
Dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam có thành tích đỉnh nhờ cải thiện vấn đề tâm lý, hàng thủ vững chắc, hàng công sắc sảo với những "đòn đánh" đa dạng. Những chiến thắng tại AFF Cup cho thấy đoàn quân áo đỏ sẵn sàng "xử gọn" các đối thủ Đông Nam Á, trong đó có Indonesia.
Nhưng trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo mất 2 trong 3 trung vệ quen thuộc là Duy Mạnh và Tiến Dũng rồi. Trên hàng công, những "mũi khoan" như Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn đều quá tuổi rồi. Hàng tiền vệ không còn Xuân Trường, Đức Huy nữa.
Chắc chắn sẽ không dễ để đánh bại U23 Indonesia, nhưng thầy Park vẫn nổi tiếng là người chuyên "phá dớp" cho bóng đá Việt Nam mà!
Nguồn: soha.vn