Giải mã cuộc sống "bí ẩn" của ông chú tỷ phú giàu nhì thế giới: Giản dị đến khó tin!

cb53a32d918476fc3d11.jpg


Tỷ phú Amancio Ortega này mà nói thật là kín như bưng về chuyện đời tư luôn, hiếm khi thấy ông chia sẻ hay tâm sự gì về cuộc sống cá nhân cả

Ngày 31/8 theo giờ VN, Amancio Ortega - người đồng sáng lập hãng bán lẻ Inditex (công ty mẹ của Zara đó các bạn ơi) đã chính thức lên ngôi giàu nhất hành tinh sau khi cổ phiếu Inditex tăng hơn 1%. Quá ez!

Đây là lần thứ 4 ông chú này trở thành người giàu nhất thế giới rồi đó. Tuy nhiên plot twist là ông cũng để mất vị trí đó chỉ trong vòng một ngày hoặc thậm chí... vài giờ thôi. Drama thật sự!

Hiện tại, khối tài sản của ông Ortega được Forbes định giá khoảng 85 tỷ USD - cao hơn tỷ phú Bill Gates (người đứng vị trí giàu nhất thế giới trước đó) khoảng 100 triệu USD.

23547e95b2c8cae526fb.jpg


Mấy ngày gần đây, Amancio Ortega là cái tên được nhắc hoài trên mạng vì nhiều lần vượt mặt Bill Gates trong bảng xếp hạng người giàu của Forbes. Xứng danh "ông hoàng thời trang" thật!

Mặc dù nổi tiếng giàu có nhưng thông tin về vị tỷ phú này lại hiếm hơn vàng. Mãi đến năm 2001, tấm ảnh đầu tiên về ông trùm thời trang này mới được đăng lên báo, tiết lộ những gì mà người đàn ông quyền lực này đã phải trải qua. Bí ẩn quá đi mất!

Làm giàu từ hai bàn tay trắng - câu chuyện đời thực như phim

Amancio Ortega Gaona sinh năm 1936 tại ngôi làng Busdongo de Arbas thuộc tỉnh Leon, Tây Ban Nha. Ngay từ khi còn nhỏ, Ortega đã trở thành chân sai vặt tại cửa hàng dệt may và tạp hóa nhỏ mang tên La Maja ở thành phố cảng Coruna.

Lúc đó, Ortega gần như chưa biết gì về may mặc hay quần áo và cũng chẳng quan tâm gì đến nó mà chỉ nghĩ đơn giản là đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ thôi. Filial piety max!

Mọi việc chỉ thay đổi khi anh trai của Ortega lấy con gái của người chủ cửa hàng, còn Amancio thì đem lòng yêu mến cô thợ may Rosalia Mera. Love is in the air~

df00c17f524fab1db856.jpg


Vào năm 1963, anh em nhà Ortega cùng kinh doanh bằng cách sản xuất mặt hàng áo choàng tắm giá bình dân. Những nỗ lực mở rộng kinh doanh được Ortega thực hiện từ năm 1968 sau khi ông đến thăm một hội chợ hàng dệt may ở Paris. Đi du lịch mà kiếm được ý tưởng làm giàu, khá đấy!

Hành trình lên đỉnh vinh quang

Đầu những năm 1970, với sự trợ giúp của chị dâu và vợ, Amancio Ortega đã có một xưởng may tư nhân nhỏ, nhận may quần áo theo đơn đặt hàng và sản xuất quần áo may sẵn. Đến năm 1975, ông đã có vài trăm nhân viên và quyết định mở cửa hiệu Zara đầu tiên. Và thế là huyền thoại ra đời! ✨

888d02863a68baccfd0a.jpg


Ông luôn tự kiểm tra tất cả các khâu, công đoạn thiết kế, sản xuất và bán hàng - chuẩn mindset "muốn làm tốt phải tự làm". Nhờ đó, ông có thể loại bỏ các chi phí trung gian khác, giảm giá thành sản phẩm. Doanh số bán hàng của hãng lên tới trên 4 tỷ euro, tương đương gần 5 tỷ USD một năm. Số tiền mà chúng mình chỉ dám mơ thôi!

Năm 2011, Ortega vươn lên trở thành người giàu thứ 7 thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes. Thời điểm đó, ước tính tổng tài sản của ông khoảng 22 tỷ euro (tương đương 31 tỷ USD).

Ông không xuất hiện trước công chúng, không trả lời phỏng vấn, không lên truyền hình, không quảng cáo hay marketing rầm rộ nhưng vẫn luôn đề cao hình thức quảng cáo truyền miệng. Low-key but high impact!

Ông đã xây dựng được hàng triệu khách hàng trung thành và hài lòng với các sản phẩm của Inditex. Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới. Respect!

Trải qua 2 đời vợ và có 3 người con

Rosalia Mera là người vợ đầu tiên và cũng là người giúp ông Ortega thành lập ra chuỗi cửa hàng Zara trên toàn thế giới. Behind every successful man...

Mera đã sinh hạ cho ông một cô con gái là Sandra và một cậu con trai Marcos. Tuy nhiên, Marcos là một trong những nỗi khổ tâm lớn nhất của vị tỷ phú vì từ khi sinh ra anh đã bị ngớ ngẩn. Đời không như là mơ...

0f3fa72281a6f199d8d1.jpg


Vào năm 1983, Ortega có quan hệ tình cảm với một nhân viên tên Flora Perez Marcote và sinh hạ được một cô con gái nữa tên là Marta. Năm 1986, ông ly dị với người vợ đầu, nhưng 20 năm sau đó mới cưới Flora. Plot twist dài hơi vãi!

Tháng 8/2013, bà Mera đã qua đời. Trước khi mất, bà là cổ đông lớn thứ hai của Inditex, sở hữu khối tài sản khoảng 5,2 tỷ USD. Một người phụ nữ thành công đáng kính! ️

Nổi tiếng là người giản dị đến... khó tin!

Tuy là người giàu có nhưng Amancio Ortega lại rất giản dị, giản dị đến mức khó tin luôn á! Hai vợ chồng ông vẫn sống trong một căn hộ chung cư khiêm nhường ở Tây Ban Nha. Ngày nào ông cũng uống tại một quán cà phê. Chiếc xe ông dùng là một chiếc Audi A8 không quá đắt tiền. Vibe "old money" thực thụ đây rồi!

4b1895291f5f49a58358.jpg


Tỷ phú ăn mặc cũng rất giản dị. Phong cách thường thấy của ông là áo khoác xanh, sơ mi trắng và quần xám. Nhưng plot twist là... chẳng cái nào là hàng Zara cả! Ông boss không dùng hàng nhà mình sao?

Kể cả khi Zara lớn mạnh thành Inditex, Ortega cũng chưa bao giờ có phòng riêng, máy tính, bàn làm việc riêng. Ông thích ngồi cùng đồng nghiệp trong một căn phòng thiết kế để điều hành công việc trực tiếp. Đúng kiểu leader chân chính!

Ortega là người làm việc không biết mệt mỏi. Ông từng có 25 năm không nghỉ đi du lịch - workaholic thực thụ đây mà! Và dù đã rời ghế Chủ tịch Inditex năm 2011, Ortega vẫn đến văn phòng mỗi ngày để ăn trưa với nhân viên. Chill và gần gũi nhân viên như vầy mới đỉnh!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top