Teencd2634a7
New member
Chắc hẳn bạn từng nghĩ mình đọc vị được một cô nàng chỉ qua vài lần gặp mặt? Ừ thì... dễ thôi, nhưng mà sai be bét luôn á!
Vội tin vào "intuition" ban đầu của mình có khi khiến bạn bỏ lỡ cơ hội trở thành người đặc biệt nhất trong đời cô ấy đấy. Dưới đây là vài "cheat code" giúp bạn hiểu sâu hơn về thế giới nội tâm của các nàng nhé!
Type 1: Cô nàng "pro player"
Nàng toàn khoe về kinh nghiệm "chinh chiến" và thể hiện sự tự tin thái quá, khiến bạn tự ti nghĩ: "Ủa sao crush mình giỏi vậy, chắc người cũ xịn lắm. Mình làm sao bằng được đây?".
Plot twist: Đừng tin hết lời nàng nói! Theo tiến sĩ Patti Britton - chủ tịch Hiệp hội Các nhà giáo dục, Cố vấn và trị liệu tình dục - thì mấy cô này thường "nói nhiều hơn làm" đấy. All you need is... lắng nghe thôi! Thậm chí chỉ cần thay đổi chút xíu từ kiểu cũ là đủ làm nàng "bùng nổ" rồi.
Type 2: Cô nàng "newbie"
Nàng chẳng thích thử nghiệm gì mới mẻ. Với cô ấy, chỉ có một kiểu truyền thống và lặp đi lặp lại mãi.
Bạn sẽ nghĩ: "Ủa nàng chán mình rồi hả, hay chỉ gặp mình vì 'nhu cầu' thôi?".
Plot twist: "Con quái vật" bên trong nàng chưa được đánh thức mà thôi! Tiến sĩ Debby Herbenick (cố vấn sức khỏe tình dục nam giới) cho biết có thể cơ thể nàng chưa được khai phá hết. Còn theo tiến sĩ Gloria Brame - tác giả của "Come Hither" thì: "Hãy giúp cô ấy khám phá bản thân. Khi có sự kích thích đúng cách, phụ nữ sẽ bộc lộ bản năng nguyên thủy của mình đấy".
Type 3: Cô nàng "main character"
Nàng điều khiển mọi thứ như một puppeteer tài ba, còn bạn? Ừ thì... là con rối. Mọi chuyện chỉ theo ý nàng thôi.
Bạn nghĩ: "Nếu mình nghe lời cô ấy, chắc nàng sẽ đáp lại bằng cách ủng hộ mình thôi".
Plot twist: Bro ơi, bạn không phải nô lệ đâu! Đừng nuôi dưỡng thói quen đó của nàng. Bước 1: Khóa tay nàng và cho một nụ hôn sâu, mạnh mẽ mỗi khi cô ấy bắt đầu "hống hách". Phải thiết lập lại kết nối cảm xúc - theo ông Britton. Bước 2: Tìm một "vị trí" mà cả hai cùng thoải mái. Nếu nàng không phản kháng thì cứ tiếp tục, cô ấy sẽ "vào guồng" liền!
Type 4: Cô nàng "mood-dependent"
Mọi thứ chỉ thật sự "lên đỉnh" khi nàng có tâm trạng cho nó.
Bạn nghĩ: "Ủa nàng như máy lạnh, lúc nóng lúc lạnh vậy. Đông cứng rồi sao?".
Plot twist: Có thể nàng đang trải qua những giai đoạn lo sợ khác nhau, nên mất hứng thú. Hãy lên kế hoạch cho một "cuộc cách mạng" và để nàng chủ động. Theo Candida Royalle - tác giả "How to Tell a Naked Man What to Do": "Cô ấy sẽ khao khát những gì không thể có. Càng đặt nàng vào vai trò 'kẻ xâm lược' thì nàng càng đam mê hơn đấy".
Nguồn: soha.vn