ChangKitty6754
New member
Bao giờ cũng thắc mắc tại sao ông bà ta có câu "40 không lấy vợ, 50 không may quần áo"? Nghe thì khá là "lạ đời" nhưng thực ra nó ẩn chứa cả một câu chuyện dài đằng sau đó nha!
Nhìn qua thì câu này nghe hơi old-school và không hợp thời nữa rồi. Nhưng mà thời xưa người ta nói vậy là có context và lý do của nó đó các bạn ơi!
Giải nghĩa nhanh: đàn ông đã 40 tuổi mà chưa cưới vợ thì thôi đừng lấy nữa. Còn người qua 50 tuổi thì đừng mua/may nhiều quần áo mới. Nghe weird phải không?
Giờ đây, flex một chút là có đầy người 40+ vẫn FA, đặc biệt là các cao thủ có học vấn cao. Nhiều người muốn cày career, lấy bằng cao hay vẫn đang chờ "người phù hợp" mà
**Lý do 1: Thời xưa kết hôn sớm vãi nồi **
Thời phong kiến, các bạn nữ 15-16 tuổi đã lấy chồng rồi nha! Còn con trai thì 17-18 tuổi đã có vợ. Mà 24-25 tuổi chưa cưới là bị gọi là "ế" luôn ấy - standards thời đó cao ghê!
**Lý do 2: Tuổi thọ ngày xưa low vô cùng **
Người xưa sống trung bình chỉ 40-50 tuổi thôi! Nhiều người còn không qua được 40 vì đời sống khó khăn, thiếu bác sĩ, thuốc men, cộng thêm nạn đói và thiên tai...
40-50 tuổi đã là "tuổi cao" rồi nha. Lúc này người ta đã làm ông nội, ông ngoại cả rồi. Nên mới lấy vợ lúc này thì không đủ thời gian chăm lo gia đình và nuôi con đến lớn
**Lý do 3: Vấn đề "tiền nong" và chế độ đa thê **
Thời phong kiến có chế độ đa thê phổ biến lắm. Nếu 40+ mà chưa lấy được vợ thì... chắc là nghèo lắm rồi. Còn nhà giàu thì vẫn có thể lấy thêm vợ lẽ thoải mái. Nên câu này chủ yếu nói về những anh chàng nghèo khó thôi.
**Lý do 4: "Tam tòng, tứ đức" - chuẩn mực thời xưa **
Phụ nữ thời đó phải theo "tam tòng, tứ đức":
- **Tại gia tòng phụ**: Ở nhà nghe lời bố mẹ
- **Xuất gia tòng phu**: Lấy chồng phải nghe lời chồng
- **Phu tử tòng tử**: Chồng mất thì nghe lời con
Tứ đức gồm: công, dung, ngôn, hạnh.
Mặc dù có rules nghiêm ngặt nhưng nhà giàu vẫn có "đặc quyền" nha. Còn anh chàng nghèo 40+ thì rất khó tìm vợ vì phụ nữ thời xưa hiếm khi tái giá.
Kết luận là: đàn ông nghèo 40 tuổi chưa vợ = sống độc thân luôn. Họ hay nhận cháu trai làm con nuôi để có chỗ nương tựa lúc về già
**Còn "50 không may quần áo" thì sao? **
Thời xưa đời sống khó khăn vô cùng! Người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc. Nên sống đến 50 tuổi đã là may lắm rồi. Mà nghèo thì đâu có tiền may quần áo mới. Thậm chí có tiền thì cũng để dành cho con cháu chứ không xài cho bản thân.
Nói chung là người qua 50 tuổi thời xưa thường không mua/may đồ mới nữa.
**Tóm lại**: Câu "40 không lấy vợ, 50 không may quần áo" phản ánh cuộc sống khó khăn, tuổi thọ thấp của người nghèo thời xưa. Giờ thì nó đã outdated rồi nha! Xã hội hiện đại khác xưa nhiều lắm rồi
Câu này chỉ để nhớ về một thời kỳ khó khăn trong quá khứ thôi các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn