Banh2k84743
New member
Dạo này ai lướt mạng cũng chắc từng bắt gặp bức ảnh meme "Đi đâu đấy? Sao về rồi?" đang viral khắp nơi đúng không nè? Từ Việt Nam đến Philippines, bức ảnh này đang làm mưa làm gió trên mọi group chat, story và newsfeed!
Mấy hôm nay, bức vẽ 2 mẹ con với câu thoại huyền thoại "Đi đâu đấy? Sao về rồi?" đã chính thức "phá đảo" mạng xã hội Việt rồi các bạn ơi. Dân tình thi nhau chế ảnh, biến tấu với đủ mọi phiên bản từ hài hước đến siêu sáng tạo luôn. Nhưng mà, có bao giờ các bạn thắc mắc bức ảnh này từ đâu mà ra không?
Hóa ra, tác giả của kiệt tác này chính là họa sĩ Ricardo Caté - một anh tài vẽ truyện hoạt hình đến từ New Mexico, Mỹ nè! Anh Ricardo quê ở Kewa Pueblo thuộc hạt Sandoval. Fun fact là anh ấy đã cầm bút vẽ từ lúc mới lên 7 tuổi, chủ yếu là những tác phẩm biếm họa cực kỳ bựa. Từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ bỏ bút cả - dù học trung học, phổ thông hay thậm chí đi lính, anh vẫn mang theo dụng cụ vẽ bên người. Ngoài passion với hội họa, anh Ricardo còn là fan cuồng của... nhảy nhót nữa đó!
Đỉnh cao hơn nữa là hàng nghìn bức tranh của anh đã được đăng trên tờ báo địa phương Santa Fe New Mexican với hơn 60 nghìn độc giả mỗi ngày luôn nha. Anh là tác giả truyện tranh duy nhất có tác phẩm được chọn lên một tờ báo chính thống xuất bản hàng ngày đấy. Có lẽ phần nào là nhờ cuốn sách hoạt hình siêu hot của anh xuất bản năm ngoái!
Còn bức ảnh 2 mẹ con mà giờ ai cũng biết này, thì anh Ricardo đã vẽ từ tận 3 năm trước rồi á! Bản gốc là cuộc đối thoại giữa mẹ và con: mẹ hỏi "Rồi hôm nay con học được gì ở trường?" và đứa con trả lời "Chưa học được gì nhiều nên họ bảo con phải quay lại trường vào ngày mai mẹ ạ". Plot twist ở đây là... đứa trẻ trong ảnh là bé TRAI chứ không phải bé gái như bao người vẫn nghĩ suốt thời gian qua nhé! Shock chưa?
Mấy hôm gần đây, không ai biết lý do gì mà bức vẽ của anh Ricardo lại bỗng dưng viral thành hiện tượng mạng như vậy, nhất là ở Việt Nam và Philippines. Chính tác giả cũng tá hỏa với độ nổi tiếng bất ngờ của "đứa con tinh thần" này, Facebook cá nhân của anh nhận được vô vàn lời mời kết bạn luôn nha!
Một vài bản chế "Đi đâu đấy? Sao về rồi?" mà netizen Việt Nam sáng tạo nè!
Còn đây là một số tác phẩm khác của anh Ricardo để các bạn chiêm ngưỡng:
"Một ngày nào đó, không một miếng đất nào ở đây là của con cả" (câu này buồn mà cũng thật quá đi )
"Cậu ơi, hình như tớ mới nuốt 1 con bọ đó" (relatable quá ha!)
Nguồn: kenh14.vn