Hóa ra bộ xương nhỏ xíu này thuộc về một em bé sinh non hoặc chết ngay sau khi chào đời, không phải người hành tinh nào đâu các bạn ơi!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2003, khi một anh thợ săn kho báu tên Oscar Muñoz lượm được bộ xương siêu mini chỉ dài có 15,24cm ở sa mạc Atacama. Địa điểm phát hiện? Một nhà thờ bỏ hoang tại thị trấn khai thác La Noria, nghe đã thấy rợn rợn rồi
Điểm đặc biệt là bộ xương có đầu hình nón, chỉ có 10 xương sườn (thay vì 12 như người bình thường), cộng thêm hốc mắt xếch nên trông cực kỳ giống... alien luôn á! Bộ xương nhỏ đến mức được cất trong túi da bọc vải trắng, buộc bằng ruy băng cẩn thận.
Suốt gần 18 năm, giới khoa học cứ đau đầu với "người bạn" nhỏ bé này. Ban đầu kiểm tra năm 2021, các chuyên gia nghĩ đây là bộ xương của trẻ 6-8 tuổi, niên đại từ thập niên 1970. Còn điên hơn nữa, xét nghiệm DNA cho thấy 8% DNA không phải của con người - tưởng là bằng chứng về người ngoài hành tinh rồi đó
Nhưng plot twist đây rồi! Năm 2018, team nghiên cứu từ Đại học Stanford và Đại học California đã "chém" toàn bộ thuyết âm mưu trên. Họ xác định đây là bộ xương của một em bé chết khoảng 40 năm trước, mắc nhiều chứng rối loạn di truyền khiến cơ thể bị còi cọc và liên quan đến chứng lùn. Em bé này có thể sinh non hoặc mất ngay sau sinh
Giáo sư Atul Butte từ Viện Khoa học Sức khỏe Tính toán, Đại học California chia sẻ: "Điều thực sự ý nghĩa từ nghiên cứu này là chúng ta không nên ngừng điều tra khi tìm thấy một gen giải thích một triệu chứng. Có thể có nhiều thứ đang xảy ra sai và cần được giải thích đầy đủ, đặc biệt khi chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến liệu pháp gen."
Ông còn nhấn mạnh thêm: "Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi có thể khắc phục một số rối loạn này và chúng tôi sẽ muốn đảm bảo rằng nếu có một đột biến, chúng tôi biết điều đó, nhưng nếu có nhiều hơn một đột biến, chúng tôi cũng biết điều đó."
Nguồn: soha.vn