Giải mã bí ẩn "hố xanh" dưới đáy biển: Cánh cửa dẫn đến thế giới đại dương kỳ bí đang được các nhà khoa học mở ra!

NgocNho4146

New member
7d11a4c12d79ea26ce4b.jpg


Tháng tới và tháng 5/2021, các nhà khoa học sẽ lặn xuống thám hiểm một hố xanh cực đỉnh ngoài khơi Florida nè!

Các nhà khoa học Mỹ đang chuẩn bị đồ nghề xịn xò để lặn xuống "hố xanh" - kiểu hố sụt nằm dưới đáy biển ngoài khơi Florida. Cái hố bí ẩn này có tên nghe chill phết: "Green Banana" (tạm dịch: Chuối Xanh), và hứa hẹn sẽ mở ra cả kho báu kiến thức đang ẩn giấu trong các khe nứt dưới đáy biển, đơn cử như những sinh vật sống ở đây và mối liên hệ giữa chúng với tầng ngậm nước.

Đây là lần thứ hai các nhà khoa học khám phá "hố sâu đại dương", sau đợt thám hiểm hố Amberjack hồi năm 2019. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi được mô tả hố Green Banana, và đang nóng lòng so sánh nó với hố Amberjack, cả về mặt sinh học lẫn hóa học luôn", thành viên đội thám hiểm Emily Hall chia sẻ.

"[Green Banana] có hình dáng khác và sâu hơn, nên không chắc chúng tôi sẽ tìm thấy gì. Đây là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà hành động khám phá mang lại... mọi thứ đều mới toanh và khiến chúng tôi hào hứng lắm! ".

Hố xanh xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, và có thể sâu tới 300 mét, tương đương với Hố Rồng ngoài Biển Đông - hố xanh sâu nhất thế giới mà loài người từng phát hiện. Không cần bàn cãi, việc lặn xuống độ sâu như thế cực kỳ nguy hiểm; thực tế luôn, Hố xanh Biển Đỏ ở Ai Cập là một trong những địa điểm lặn đáng sợ nhất hành tinh này!

183b4c4236684c66373c.jpg


Dù vậy, hố xanh cũng chứa đựng những bí mật kỳ thú riêng của mình. Nơi này có thể là nhà của san hô, động vật thân mềm, rùa biển hay thậm chí cả cá mập nữa! Chúng là nguồn sống nuôi dưỡng những hệ sinh thái xung quanh, và được các nhà khoa học gọi là "ốc đảo" giữa lòng biển bao la.

"Chúng tôi tin rằng đây là những hố nước nóng và hố sụt hình thành từ 8.000 năm trước, thời mà Florida rộng lớn hơn ngày nay rất nhiều. Các hố chúng tôi nghiên cứu đều có nhiều điểm khác biệt, cả về mặt hóa học lẫn sinh học", cô Hall nhận định, và rằng vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về nguồn gốc cũng như lịch sử phát triển của những hố xanh sâu hoắm và hệ thống hang động ngầm bên dưới này.

Hố Amberjack trong lần khám phá trước nằm ngoài khơi Vịnh Mexico, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát trong khoảng thời gian tháng 5 và tháng 9 năm ngoái. Họ phải lặn xuống sâu 30 mét mới tới được miệng cái hố sâu tới 72 mét.

bb92146b311dbb312ea4.png


Jim Culter, một thành viên của đội thám hiểm và nhà khoa học lão làng tại Phòng thí nghiệm Hải dương Mote, mô tả chuyến đi vào trong lòng Amberjack là "sự tương phản đến cực đoan". "Nước bề mặt rất ấm, khoảng 29,5 độ C và đặc biệt trong so với một ngày hè. Khi bạn xuống sâu, nước bắt đầu lạnh dần và xuất hiện hiện tượng thermocline - nhiệt độ nước thay đổi đột ngột ở độ sâu 20-27m và tầm nhìn xa bắt đầu giảm".

Ông Culter kể tiếp: "Miệng hố mới là nơi diễn ra nhiều hoạt động của cá, rùa, giáp xác, san hô và bọt biển. Đi quá rìa hố một chút và đi xuống làn nước lạnh, ánh sáng bắt đầu yếu dần. Khi đạt độ sâu 40-45 mét, một lần thermocline nữa diễn ra và nhiệt độ xuống mức 15 độ C".

Ở độ sâu này, những loài sinh vật biển lớn như san hô và cá không còn xuất hiện, thay vào đó là các đám vi khuẩn và những cụm "trứng thối" có mùi hydro sunfua. "Đáy hố mềm, nhiều bùn, rất dễ bị khuấy động bởi tác động bên ngoài. Mọi thứ tối thui cho tới khi bạn ngước lên và nhìn thấy miệng hố tròn, bao lấy biển xanh cách nơi bạn đứng 45 mét".

Cô Hall bơi quanh miệng hố vì quy tắc từ lúc huấn luyện chỉ cho phép cô chạm độ sâu 60 mét. Dù vậy, Hall vẫn được tận mắt chứng kiến sự đa dạng sinh học nơi miệng hố. "Một loạt câu hỏi chạy ngang đầu tôi... Có gì ở dưới kia? Nó dẫn tới đâu? Mình có thể lặn sâu hơn nữa không? Đa số lúc tôi phải làm việc, như thu thập mẫu nước và trầm tích, đếm số loài hiện có, nhưng đôi khi cũng được thảnh thơi ngắm đáy biển đầy huyền bí! ".

Bên cạnh những loài sống nơi "ốc đảo", đội thám hiểm còn phát hiện hai cái xác còn nguyên của loài cá đao răng nhọn hiếm có. Họ đã mang về xác con cá đực dài 3,6 mét về phòng thí nghiệm để nghiên cứu.

Những "nghĩa địa sinh vật biển" này thường xuyên nhận về "vật tế" trôi xuống từ làn nước bên trên, nhưng nơi đây không chỉ có cái chết đâu nha: các nhà khoa học phát hiện thấy chất dinh dưỡng trôi ngược từ Hố Amberjack ra, cho thấy hố xanh này cung cấp chất hữu cơ nuôi dưỡng những hệ sinh thái quanh đó.

"Chúng tôi nhận thấy những hố này có độ tập trung dinh dưỡng cao hơn hẳn những vùng nước xung quanh", cô Hall nói. "Nguồn chính xác của lượng dinh dưỡng kia vẫn chưa rõ, nhưng có thể chúng đến từ các hoạt động trong lớp trầm tích bên dưới, hoặc là ảnh hưởng từ các dòng biển chảy trong hang động ngầm".

Nhóm nghiên cứu mong muốn áp dụng những kiến thức tìm được vào cuộc thám hiểm hố xanh Green Banana nằm ở độ sâu 45 mét, với đáy sâu tới tận 129,5 mét tính từ miệng hố. Chẳng ai biết ai đặt cho hố sâu này cái tên "chuối xanh" cả, ông Culter nói rằng người dân địa phương gọi nó như vậy khi phát hiện ra những nải chuối xanh lơ lửng gần khu vực hố.

Dự kiến, dự án khám phá hố xanh sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay và tháng 5 năm tới, mong muốn tìm ra thêm nhiều loài sinh vật mới nữa.

"Chúng ta mới đang tìm hiểu những hố xanh gần bờ, chỉ cách bãi biển khoảng 30km mà thôi. Tổng cộng mới có khoảng 20 hố được khám phá cẩn thận, là những khu vực chúng tôi đã đến tận nơi hoặc nhận được những báo cáo từ những nguồn đáng tin cậy".

Đại dương ngoài kia còn rộng lớn và nhiều bí ẩn lắm, đây mới chỉ là một trong vô vàn điểm ta có thể đặt chân tới. Ước mơ khám phá lòng biển vẫn còn đó, chờ công nghệ đủ hiện đại để thực hiện thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top