TieuManHihi
New member
Hơi sus nha các bạn! Căn nhà số 16C58 Trại Chuối, quận Hồng Bàng đã trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục có đám người kéo đến thăm theo một lịch trình cực kỳ đều đặn. Càng khó hiểu hơn, cứ mỗi lần có "khách", gia chủ lại vội vàng mở cửa đón, rồi ngay sau khi người cuối cùng vào nhà thì cánh cửa đóng sập ngay lập tức - ẩn ý vậy sao?
Đặc biệt, anh chàng chủ nhà tuy không có nghề nghiệp rõ ràng nhưng lại sống cực kỳ "giàu có" luôn. Đi chơi là vung tiền lia lịa, chiêu đãi bạn bè "xả láng" không tiếc. Red flag đây rồi!
**Plot twist bắt đầu từ đây**
Trước những dấu hiệu "khả nghi" này, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Mất tận gần 2 tháng trinh sát, các anh CS mới có manh mối về những hoạt động bí ẩn đằng sau cánh cửa căn nhà 16C58 Trại Chuối, quận Hồng Bàng.
Hóa ra nơi đây đang có một ổ nhóm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thậm chí còn tự sản xuất luôn á Đứng đầu là Võ Khắc Chương, sinh năm 1987, chính là chủ nhân của căn nhà này.
**Backstory của "ông trùm"**
Võ Khắc Chương lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn khi Chương còn nhỏ xíu, cậu sống với bố và ông bà nội.
Do phải lo kinh tế, bố cũng như ông bà không có nhiều thời gian quan tâm đến Chương. Vì vậy, Chương thường xuyên tụ tập với đám bạn và cuối cùng đã sa ngã vào con đường ma túy
Năm 2015, do xích mích, Chương đã gây thương tích cho một người, bị Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 48 tháng thử thách về tội cố ý gây thương tích.
**Chiêu "lấy mỡ nó rán nó" của Chương**
Để có tiền chi tiêu, Võ Khắc Chương quyết định áp dụng chiêu thức kinh doanh kiểu "độc quyền" luôn.
Làm cò con mãi cũng không được bao nhiêu tiền, Chương nảy ra ý định tự sản xuất ma túy để vừa phục vụ nhu cầu bản thân vừa cung cấp cho các mối khác. Hắn đã tự lên mạng internet mày mò research cách thức sản xuất như thật
Sau đó, để tránh bị phát hiện, mỗi lần đi mua nguyên liệu, Chương chọn nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí còn đặt mua online nữa chứ.
Với sự chuẩn bị kỹ càng như vậy, dù còn trẻ nhưng Võ Khắc Chương đã cầm đầu một nhóm tội phạm hoạt động tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại căn nhà của mình.
Hàng ngày, hắn tiến hành dập "hàng" để bán. Không chỉ bán sỉ cho các "khách" có nhu cầu lớn, Chương còn bán lẻ cho cả người nghiện. Thậm chí, hắn còn tạo điều kiện cho "khách" sử dụng luôn tại nhà mình nữa.
Hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này làm tình hình ANTT trên địa bàn ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.
**Chiến dịch triệt phá**
Từ những thông tin thu thập được, Phòng CSĐTTP về ma túy đã xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp trên xác lập chuyên án 918C, tập trung lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa ổ nhóm này.
Dù còn trẻ nhưng Chương vô cùng tinh quái. Đặc biệt, hắn cực kỳ cẩn thận. Dù dễ tính với các "khách", nhưng chỉ cần cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức Chương đóng cửa nghỉ "bán", nghe ngóng tình hình.
Mặt khác, Chương còn có sự hỗ trợ đắc lực từ bạn gái Phạm Thị Huyền, sinh năm 1986, trú tại số 8/135 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An.
Chính vì thế, để triệt phá được tụ điểm luôn khép kín của Võ Khắc Chương, trong suốt 1 năm trời, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP phải thay phiên nhau bám sát từng đối tượng, chờ thời cơ. Kiên trì quá đi mất!
**Giây phút quyết định**
Cuối cùng, sự kiên trì của các trinh sát trong Ban chuyên án đã được đền đáp. Lúc 15h30' ngày 25-9, các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy – CATP đang mật phục xung quanh ngôi nhà 16C58 thì phát hiện trước cửa có vài "khách" xuất hiện.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra rồi khép lại cực nhanh.
Tất cả các trinh sát nhận lệnh sẵn sàng, chờ timing hoàn hảo.
Đến 16h05' cùng ngày, bỗng nhiên cánh cửa hé mở, bắt ngay cơ hội này, từ nhiều phía, các Tổ công tác nhanh chóng ập vào, bắt quả tang Võ Khắc Chương và 5 đối tượng khác về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ: 13,033 kg (trong đó có 1,4 kg thành phẩm và các viên nén, tinh thể và chất bột nghi là ma túy) cùng nhiều phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.
**Kết cục của vụ án**
Quá trình đấu tranh, Võ Khắc Chương và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT - Công an thành phố đã tiến hành tạm giữ Võ Khắc Chương và Phạm Thị Huyền để tiếp tục đấu tranh mở rộng án.
Còn 4 đối tượng khác, qua xét nghiệm đều phản ứng dương tính với chất ma túy, Cơ quan CSĐT – CATP đã đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy.
Nguồn: soha.vn