Ra đời từ hơn 100 năm trước, nhưng bức tranh "Tiếng hét" vẫn giấu bí mật mà hậu thế cứ mãi tìm kiếm lời giải. Và câu trả lời sẽ khiến bạn phải "ơ kìa" đấy!
Chắc hẳn nhiều bạn đã từng nghe về bức tranh siêu nổi The Scream (Tiếng hét) của họa sĩ đỉnh cao Edvard Munch rồi đúng không nào?
Không phải flex nhưng đây thực sự là một trong những tuyệt tác nghệ thuật đỉnh của đỉnh trong lịch sử loài người luôn. Thế nhưng bí ẩn đằng sau bức tranh mà người họa sĩ người Na Uy này gửi gắm vẫn khiến giới khoa học phải "đau não" mãi không thôi
Trong suốt hơn 100 năm qua, ai cũng muốn tìm hiểu cho ra hồn về bầu trời rực đỏ, vàng rực rỡ phía trên đầu nhân vật trong tranh. Từ dân thường cho đến nghệ sĩ, không ai là không tò mò về điều này cả!
Vào năm 2004, giới thiên văn Mỹ từng cho rằng bầu trời ánh vàng, đỏ trong tác phẩm của Edvard Munch là do phản ánh bầu trời bị bụi đỏ nhuốm màu từ trận phun trào của núi lửa Krakatoa năm 1883 (Indonesia).
Nhưng plot twist đây rồi! Mới đây thôi, giới khoa học từ Đại học Rutgers-New Brunswick, Đại học Oxford và Đại học London lại kết luận, bầu trời trong bức tranh "Tiếng hét" ánh lên sắc đỏ, vàng là từ những đám mây xà cừ lóng lánh (Nacreous cloud) cơ đấy
Mây xà cừ là một dạng mây hiếm lắm luôn, được hình thành ở những khu vực cực kỳ lạnh của tầng bình lưu thấp, ở độ cao 15.000 - 25.000m nha mọi người!
Theo miêu tả thì mây xà cừ trông giống như những tấm màng mỏng, cuộn lại rồi bung ra, trải rộng khắp rồi bỗng co lại trên bầu trời lúc sáng lúc tối. Nghe sao mà huyền bí ghê
Trong điều kiện nhiệt độ xuống cực thấp (-78 độ C luôn á), các đám mây nhiều dạng khác nhau được hình thành, được phân loại theo trạng thái vật lý và thành phần hóa học.
Độ cong của bề mặt Trái đất sẽ giúp các đám mây nhận ánh sáng hắt lên từ chân trời và phản xạ lại mặt đất, tạo nên hiện tượng mây xà cừ siêu đẹp này.
Do là đám mây mỏng nên mây xà cừ rất khó được nhìn thấy vào ban ngày. Chúng thường dễ bắt gặp nhất vào lúc hoàng hôn hay bình minh thôi nha!
Thế nên các chuyên gia lý giải rằng, khi đám mây này xuất hiện vào thế kỷ 19, chúng đang từ trắng bỗng chuyển sang ráng đỏ một cách đột ngột đã khiến tác giả và những người có mặt ở đó sợ muốn "chạy mất dép" luôn
Tiếng thét vang lên, biểu hiện sự sợ hãi của người chứng kiến hiện tượng bất thường này đó!
Alan Robock, đồng tác giả và giáo sư phân biệt tại Khoa Khoa học Môi trường tại Rutgers cho rằng: "Những gì mà nhân vật trong bức tranh làm đó là đặt 2 bàn tay của mình che tai để không nghe thấy tiếng hét của nhiều người khi nhìn thấy sự kinh hoàng trên bầu trời".
Theo các chuyên gia, nếu phân tích mới này là chính xác, tác phẩm nghệ thuật của Munch chính là một trong những tài liệu trực quan sớm nhất cho chúng ta biết về những đám mây xà cừ đấy!
Nguồn: soha.vn